Bóng dài theo tháng năm
Hàng cau xanh đứng đợi
Bước chân người xa xăm
Cánh cửa kèo kẹt mở
Mẹ không ra đón mừng
Cún chõ mồm lóng ngóng
Ngoắc đuôi chào người dưng
Chị lấy chồng vấp ngã
Gió luồn qua hiên buồn
Con quen mùi phố xá
Nhà nấp dừa lá buông
Em một mình cáng đáng
Chống chèo lắm gian nan
Anh hai lần quê kiểng
Kề vai chung đôi đàng
Sương pha màu tóc rối
Lưng vòng đi ít lần
Thời gian phai nỗi nhớ
Tần ngần tay phân vân
Xa một rồi xa cả
Tiếng dế reo vang rền
Giếng nước rêu bờ đá
Quên sao được mà quên
02.04.2014
Buồn nhẹ nhàng vậy bạn, Chúc bạn ngày mới với nhiều niềm vui nhé
Trả lờiXóaLâu lâu buồn chút cho vui anh Mẫn ơi. Cám ơn anh đã ghé thăm. Chúc anh một đêm vui nhé.
XóaMan mác buồn mà nặng tình làm sao !
Trả lờiXóaTrong cái buồn luôn có cái vui anh HHP ơi.
XóaThăm NT cùng "Quên sao được mà quên" Thật hay nhưng man mác buồn nên vu vơ cùng T vài câu cho vui nè! Ngày mới thêm nhiều điều đáng nhớ bên T nha!
Trả lờiXóa..........
Những đêm trăng soi bóng
Cùng nhau chơi trốn tìm
Em gốc bằng lăng tím
Giọng ve sầu râm ran...
Trên cao trăng mơ màng
Nheo nheo tỏa ánh vàng
Đây rồi anh tìm được
Cơn gió lùa mơn man...
NT cám ơn Tim Tím nhiều nhé. Bài thơ họa thật hay, NT rất vui vì bài thơ nầy đấy.
XóaĐây rồi anh tìm được
Cơn gió lùa mơn man...
" Quê hương nếu ai không nhớ
Trả lờiXóaSẽ không lớn nỗi thành người"
---
Mượn lời Giáp Văn Thạch nói hộ lòng mình, Thu à
Dạ, lòng anh giống y chang lòng Giáp Văn Thạch luôn. Một tấm lòng thật tốt. NT cám ơn anh nhiều.
XóaVề qua vuông sân nắng
Trả lờiXóaBóng dài theo tháng năm
Hàng cau xanh đứng đợi
Bước chân người xa xăm
Ừ, đúng rồi Lê Diễm.
XóaĐêm ngon lành Lê Diễm nhé!
Quên sao được mà quên
Trả lờiXóaVuông sân nhỏ miền quê
Vẫn ngóng đợi người về
Nắng chang nhòa mắt ai...
Vẫn ngóng đợi người về
XóaNắng chang nhòa mắt.... NT chứ còn ai nữa Giáo.
hình như thơ là người, Thu nhẹ nhàng nên thơ Thu ... địu đàng, úi lộn, thơ Thu im ắng, nó chỉ lao xao khi ai đó vô tình gõ cửa, ai đó trở về lối cũ ta đi mà thôi, ở đó chắc mẹ đang làn tay biên cửa, mấp máy với chiều nắng quái loanh quanh, ở đó có anh trai vòng tay sau lưng, con rựa cùn giấu giấc mơ xanh ... ở đó, có cô hàng xóm đợi anh 6 về mua cho em gái cái nơ tim tím ấy!
Trả lờiXóaChỉ có BĐM gõ nó mới lao xao thôi. Cô hàng xóm giờ đi lấy chồng hết rồi, còn đâu nữa mà đòi nơ tím, nơ hồng.
XóaChống cằm ngồi nhìn lại thuở xưa tôi.
Sâu lắng làm sao.... Vâng, quên sao được mà quên, anh nhỉ?
Trả lờiXóaVâng. NT luôn nhớ MC à.
XóaThơ anh mang mác buồn, nhưng dâng đầy tình người tình quê... Nhẹ nhàng mà sâu lắng anh NT ạ.
Trả lờiXóaAnh lớn lên từ quê, đi ra từ quê, hỏi sao không nhớ.
XóaChân rơm rạ mang bùn ra phố thị mà Như Mai.
Ôi ! Ôi ! Cái bài nì dễ thương thiệt à nghen.
Trả lờiXóaRất duyên. cũng là buồn, nhưng cái buồn nó nhẹ tênh tênh, nhỏ xíu hà, mừ ...len len vô lòng , man man gì đâu á.
Anh biết em thấy gì không ? Thấy một người con trở về chốn cũ, nhà đó, cảnh đó, người tự dưng thành ...lạ khi nào không không biết. Nhiều hình ảnh gần gũi thường ngày, từ ngữ chẳng trao chuốc chi, mà...chẳng nói nữa, chỉ biết là thích, thích lắm lắm lun bài nì của anh ná.
Khen thiệt, không vì nể ....ly cà phê của anh mà khen đâu nhá. hì hì
Anh cũng thích nữa, thích nhiều....
XóaKé chút nha Tám.
Anh thích cái buồn man mác, các thứ khác cũng man mác hết. Chỉ thích thế.
XóaAnh biết em thấy gì không ? Thấy một người con trở về chốn cũ, nhà đó, cảnh đó, người tự dưng thành ...lạ khi nào không không biết
Anh khoái câu này, vì nó hơi giống ah.
Khen thiệt chứ ai đi khen giả mà phân trần hả Nó.
Hoan hô anh Sóng đã thích.
XóaThơ hay quá! Nhẹ nhàng mà sâu lắng tình ngươi.
Trả lờiXóaNT cám ơn anh Vinh Ba. Dạ, NT thích nhè nhẹ vậy anh.
XóaChúc anh vui.
Bài thơ này đúng là hay, đượm buồn! Em thích "Giếng nước rêu bờ đá", giọng nhỏ nhẹ, tự sự. Cái buồn không ngạo mạn mà cứ len lén vào tâm tư người ta, nằm lì ở đó, hì hì...
Trả lờiXóaEm thích "Giếng nước rêu bờ đá",
XóaRêu bờ đá chỉ để làm thơ thôi em. Đừng thích nó làm gì, nó cũ quắc hà, bây giờ không ai xài nữa đâu.
Anh nào dám" len lén vào tâm tư người ta, nằm lì ở đó"! Bậy nào, đừng vu khống tội anh.
Sương pha màu tóc rối....
Trả lờiXóaVâng, Tóc rối bời mà còn bị bạc nữa. tội, híc!
XóaEm nhớ là em còm rồi. Bây giờ sang ko thấy lạ hè ? Bài thơ như lời tâm tình, chúc mừng anh, chúc anh cuối tuần an lành nhé !(~_~)
Trả lờiXóaTrí nhớ BD dạo nầy hơi tệ, hình như nó bắt đầu giống anh rùi đó.
XóaAnh rất cám ơn lời chúc cuối tuần vui, hỏng vui chết mất à.
Quên sao được mà quên
Trả lờiXóaMà có người vẫn quên. Đọc bài này đâm ra nhớ...
U, vậy là NT có duyên rồi. Rất cám ơn Yên Vũ.
XóaQuên răng được mà quên
Trả lờiXóaMảnh sân nhà đầy nắng
Có bóng ai thấp thoáng
Chợt thấy lòng nao nao...
Bài thơ buồn mà hay chi lạ, NT ơi! Cứ gợi nhớ về chốn xưa...về những người thân yêu cuộc đời không suôn sẻ...
Cứ gợi nhớ về chốn xưa...về những người thân yêu cuộc đời không suôn sẻ...
XóaHình như vậy đó chị Ngựa. Chị nhớ đừng bắt chước NT nhé. Chúc chị vui.
"Quê hương nếu ai không nhớ
Trả lờiXóasẽ không lớn nỗi thành người "
Nên ko ai quên anh ơi... hi hi
=====
thăm anh ngày nghỉ cuối tuần
chúc anh vui và HP ạ
Quên sao được mà quên, phải khômg Niềm Tin.
XóaChúc một đêm cuối tuần thật tốt đẹp.
Em một thằng cáng đáng
Trả lờiXóaChống chèo lắm gian nan
Anh hai lần quê kiểng
Kề vai chung đôi đàng==>nghe mà đau lòng !!!
Em xót anh. Rất vui em nhé.
Xóa