Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Hân Hoan, Thật Tuyệt !



Đôi chim nhỏ vẫn hót líu lo trước cửa nhà anh vào những sáng tươi hồng, nó nói điều gì chẳng ai hiểu cả. Chỉ đoán mò: Ái ân!

Hôm nay nó lại đến, chuyền hết cành cây nầy đến cành cây khác, mổ mổ, vẩy vẩy, vểnh đuôi, cụp cánh theo nhịp điệu của valse vô cùng lãng mạn, mượt mà mà thường ngày anh vẫn thích.

Chẳng biết nửa bên kia của nó ở đâu, có nhảy điệu valse như nó hay đang nhảy điệu chachacha rạo rực với một cô nàng tóc xanh, mỏ đỏ nào khác như thời trai trẻ máu lửa, hăng say?

Anh cố hình dung và lí giải mọi điều trong tầm hiểu biết có thể!
Nhưng kia rồi, như dự đoán, chàng chim có chiếc mào cao, nhỏ xinh đã đến, mang theo bộ cánh sắc màu lịch lãm với điệu valse rất mượt, khiêu khích không thua.

Chào nhau? Không! Chỉ là màn khoe mẽ, xúi giục, kiêu kỳ của loài lông vũ mà thôi.
Khúc dạo đầu đi qua chóng vánh nhưng nhiều hứng khởi, không lâu và anh không thể thấy điều gì rõ ràng ở phía sau vòm lá đang đong đưa kia nữa, chỉ còn nghe tiếng ríu ra, ríu rít, chim chip đầy kích động vọng về.

Một sự thù hằn từng giấu kín? Một cuộc cải vã không đâu của hai kẻ lắm điều? Không, không thể, anh đoán già, đoán non. Và đôi chim lại bay về chỗ cũ với một điệu bộ rất lạ thường: Hân hoan.
Anh cũng hân hoan theo niềm vui của chúng, vì anh đã nghiệm ra một điều bí ẩn phía sau ngôn ngữ loài chim:

Hân hoan. Thật tuyệt!

22.11.2013



             


46 nhận xét:

  1. ĐẦU TUẦN CÓ NHIỀU NIỀM VUI MỚI BẠN NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, NT cám ơn anh Phu Đoan ghé thăm. Chúc anh tuần mới nhiều sức khỏe và niềm vui.

      Xóa
  2. em cũng nghiệm ra một điều từ bài nì của anh. nhưng hổng nói đâu, nói sợ ...bị chửi lém. hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói riêng thôi, đừng nói ở đây . !!!!!

      Xóa
    2. hum nào nói riêng cũng phải mời sếp Kiên tới làm nhân chứng chớ ! hì hì

      Xóa
    3. Cho tui nhân chứng dí! Tui tung hoa, tung bông!

      Xóa
    4. Không gì đâu Jang, miễn sao nghiệm ra được là oke rồi. Ai lại đi chửi, nếu có chỉ mắng mỏ chút ít thôi, chừng đó vừa đủ đô thôi.

      Xóa
    5. Đúng đó Jang. Anh Kiên làm chứng là số 1 luôn, có cả cafe nữa còn gì ngon hơn không.

      Xóa
    6. Dạ Thảo ý nói cùng phe sếp Kiên í.

      Xóa
    7. he he he, có đồng minh rồi, xin bắt tay người chưa quen biết Dạ Thảo tí nào

      Xóa
    8. Đâu có dễ thế anh Kiên. Cafe gốc ổi đi nhé.

      Xóa
    9. hì hì. Dzui dzễ sợ chưa. bùn quá, hum nào rảnh rảnh cà phê ok liền. hì hì

      Xóa
    10. Anh Kiên kêu gốc ổi, anh chọn tán ổi.

      Xóa
  3. Suy những vũ điệu của loài chim để hiểu ra tính khí của con người phải ko thầy bói Thu ?
    Tuần mới gặt hái nhiều thành công nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ấy thấy, anh ấy suy nghĩ chứ có phải anh NT đâu mà nói anh bói. Anh chỉ viết lại và rất khách quan, không thêm bớt tí nào.
      Anh cám ơn BD nhiều nhiều.

      Xóa
  4. Đọc bài ni của Nguyễn Thu, Mình nhớ bầy sáo sau vườn ở quê quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy. Cgị Ngựa cũng đồng ý bài viết của NT kìa. Chị còn nhớ cả một đàn sáo ở quê nữa, vui không.

      Xóa
  5. Lâu quá mới vào thăm nhà a nè

    Trả lờiXóa
  6. Lâu quá mới vào thăm nhà a nè

    Trả lờiXóa
  7. Cái này em nói thiệt! Em cũng đọc được in ít của anh rồi. Nhưng bài này em thật sự thích. Chỉ vậy thôi :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất hoan hô. Không cần nói nhiều, chỉ cần em đọc và thật sự thích là o.k rồi. Còn chờ gì hơn nữa chứ!

      Xóa
  8. Kinh nghiệm là khi " hân hoan" thì trước đó không ai cãi nhau cả ,NT nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải đó anh. Lúc đầu tưởng chúng cải nhau nhưng té ra không phải vậy.

      Xóa
  9. Lãng mạn quá ! ngồi đó đoán già đoán non ông tướng ? !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không đoán làm sao anh biết được. Không thấy thì phải đoán, đoán thì phải trúng, không trúng thì sai sao em.

      Xóa
  10. con chim nhỏ nó chuyền cành, con chim lớn cũng đành hanh líu lời, thế là hai chú chim ơi , sáng ni một ánh mắt rời phòng bên , ngó theo gió nổi cơn lên , thế là cả xóm bông bênh nhớ nhà ...

    Trả lờiXóa
  11. Chủ nhật nầy cup cua Mộc nhé, bận mất rồi. Chủ nhật tới đi.

    Trả lờiXóa
  12. Đọc lần trước mấy năm rùi hỉ? Giờ đọc lại vẫn hay mà! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Bây giờ Giáo vẫn thích? Vui lắm Giáo a!

      Xóa
  13. Hạnh phúc ơi ca vui buổi sớm
    Cánh chim chuyền rồi ngẫm nhân tình
    Trải bước đời như thể chuyện mình
    Vỡ òa vui hân hoan hạnh phúc .............
    .......
    Anh ...hòa mình vào thiên nhiên thật tuyệt nhé
    Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé -

    Trả lờiXóa
  14. HQ thăm anh T anh T viết văn hay lắm .....HQ chúc anh luôn thật vui và bình an anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được khen vui quá đây. Cám ơn Hương Quê và chúc cuối tuần vui nhé.

      Xóa
  15. Chúc bạn và tôi luôn "hân hoan" bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không dám đâu anh Mẫn. Nghĩ cho vui để cho đời bay bỗng ấy mà.
      Chúc anh luôn vui và khỏe.

      Xóa
  16. Xuân Sơn thăm anh và chúc anh vui nhé! hai chú chim có lý lẽ của riêng mình mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Đây là chuyện của chim mà Xuân Sơn. Nhưng dù sao nó cũng làm cho con người ta thích thú.

      Xóa
  17. NT viết bài hay lắm.Đã thế tấm hình hai chú chim thật đáng yêu .HL bỗng thấy lòng hân hoan.NT ơi, sao HL thấy bạn quen sao ấy.Chúc bạn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu câu chuyện có làm cho ai đó cảm thấy hân hoan thì cũng là điều dễ hiểu và là biểu hiện tớt của sức khỏe.
      NT có vẻ quen quen sao? NT cũng chẳng biết nữa, nhưng có một điều: Tứ hải giai huynh đệ là có thật.

      Xóa
  18. Trang xin chào anh Thu Nguyễn...Em rất vui anh sang chia sẽ cảm xúc bài thơ này cùng em...Thôi thì hãy để em buồn còn anh Thu thì mãi vui anh nhé.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì hãy để em buồn còn anh Thu thì mãi vui anh nhé.....

      Hihi... tuần mới vui em nhé.

      Xóa