Những lần nguyện ước chưa làm lá xanh
Nợ chiều nắng rơi, nợ đêm trăng tỏ
Nợ tình phai nhạt lang thang mây trời
Tôi còn nợ nhiều tháng ngày đẹp nhất
Thuở xưa chật vật mái trường gió reo
Chia nhau ngọt bùi thơm lừng khoai củ
Hè về phượng đỏ, ve kêu sân buồn
Tôi nợ ơn người cuộc đời cơm áo
Nợ lời trách móc, nợ tiếng yêu thương
Nợ công, nợ việc, nợ lần bươn chải
Nợ đêm tắt đèn nhớ về phương xa
Tôi còn nợ hoài con đường cuối đất
Cùng trời biền biệt tít tận xa nào
Nợ đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím
Mai sau tay nắm kết đời chung thân
24.02.2014
ANH CÒN NỢ EM
Trả lờiXóaAnh còn nợ mái nhà tranh
Nợ con tim lửa cháo hành tía tô.
Nợ em nước mắt cạn khô
Vầng trăng lạc lối xa xôi bóng dừa .
Nợ nhau những buổi cơm trưa
Cá,canh, rau, cháo khi xưa còn nghèo.
Nợ lời trách móc hôm nào
Đắng cay chua ngọt em trao lúc buồn.
Nợ hàng mi lệ rơi tuôn.
Nụ hôn hờ hững chiều hôm hẹn hò .
Thôi dành duyên nợ em cho
Kiếp sau anh sẽ đắn đo trả dần .
Ngày mai em có ngại ngần
Thì cho anh nợ .... mấy phần nữa thôi.
24-02-2014 TH TQ
Bài thơ rất hay bạn à!
XóaNợ em tôi nợ thật rồi
XóaNay xin để đó chờ hồi sang sau
Giàu lên tôi sẽ mua mau
Một con tim lửa cháy màu tin yêu
Nợ em món nợ yêu kiều
Lỡ nay mai mất tôi tiều tụy thân
Ngàn lần như tiếng chuông ngân
Bay vào làn gió phân vân lại về
...
Hi, Cám ơn Thu Hường đã tặng một bài thơ họa thật hay và sáng nay như trời xanh hơn. Chúc vui nhiều.
Giáo viết thơ tình rất hay đó Thu Hường, hôm nào qua nhà ấy xem nhé.
XóaAnh 6 chắc phải nợ nhiều người lắm đây! Nợ... lút đầu lút cổ thế này làm sao trả nỗi? hic... Tội anh 6 ghê! Chừng nào cảm thấy ko còn khả năng... chi trả, Giáo bày anh... trốn vô chùa đi nhe, là cách tốt nhứt đó, huhu...
Trả lờiXóaĐời là bể khổ, nên anh Sáu nợ nhiều cũng phải thôi. Ai thấy anh Sáu nợ nhiều mà thương như Giáo là có lí lắm . Nếu anh sợ nợ anh đã trốn vào chùa ngồi từ lâu rồi, lấy nghiệp quét lá đa (ngày xưa) và ngồi mơ mộng cho nó sướng.
XóaChứ đâu như Giao nợ không dám, quét lá đa cũng chừa, phí lắm đó nghen.
Hì hì hì...
nợ em tôi trả bằng thơ
Trả lờiXóanợ đời tôi trả bằng đời tôi đau
nợ mẹ cha hẹn kiếp sau
anh em tôi nợ lách lau tra giùm
nợ cô hàng xóm ngập ngừng
lạy trời mưa xuống cô đừng ngó qua
nợ nồng nàn với hương hoa
ơi anh Sáu giúp giải hòa hết nha !
Nợ tình tôi trả bằng thơ
XóaNợ em tôi trả bằng bơ vơ nhìn
Nợ nhiều tôi tự van xin
Gom nhau hết lại mẹ mìn mang đi
Đời nồng nàn hết sầu bi
Ngó qua ngó lại tìm gì nữa đây....
Hihihi...
Nợ em, anh nợ cả đời
Trả lờiXóaTháng năm... anh nợ cả lời yêu thương.
Bài thơ hay quá!
Chị Ngựa cũng nợ một ông
XóaChiều nghiêng ngó cửa lông bông chưa về
....
Hi, chúc chị Ngựa vui hí.
Nợ em anh trả được sao .
Trả lờiXóaNợ em câu nói ngọt ngào ngày xưa .
Nợ em tình cũ đã thừa .
Nợ em anh trả cho vừa được sao .
Nợ em lời yêu ngày nào .
Lời anh em đã khắc vào tâm tư .
Có phải tình em đã dư.
Cho anh nợ mãi những ưu tư buồn .
hihihi......
Nợ em anh trả hết rồi
XóaCòn đòi chi nữa mà ôi a buồn
Ngày mai gió tạt, mưa tuôn
Ra ngồi hóng cửa chuồn chuồn vụt bay
Cám ơn Hương Quê nhiều nhe, Anh chúc Hương Quê một ngày vui vẻ.
Chưa hết tháng 2 mà anh đã tính được kha khá nợ thế này thì...thôi rồi, kiểu này mất khả năng chi trả tuyên bố phá sản, phát mãi tấm thân tàn tạ te tua tơi tả của anh là chuyện sớm muộn thoai. Hic hic hic
Trả lờiXóaNói chơi chứ, bàn thơ tính nợ, kèm theo nhạc đệm ..nợ luôn, đọc mà ngồi hoài lun roài nè anh Thu uiiiiiiiiiiiiiiiiii
Biết là nợ lắm, nhưng nếu phát mãi tấm thân tàn tạ của anh cũng dư dã ít nhiều, nên có thể liêu xiêu tới Tết. Qua năm tính tiếp ĐT à.
XóaGì mà đọc xong rồi ngồi run dữ là làm sao. Nợ anh anh trả chứ có gọi gì em đâu, mệt roài... Khen thiệt à nghen.
Ngồi lun chứ hổng phải ngồi run nha anh. hì hì
XóaÀ, ngồi luôn, tức là ăn vạ. Anh cứ nghĩ là ngồi run.
XóaChắc chắn có người nợ em rồi
Trả lờiXóaNợ 1 lời hứa đón nàng về dinh
Nợ 1 câu nói chung tình
Nợ thêm chút nữa dẫn em về làm dâu
Ôi trời anh nợ còn lâu
Mới trả hết nợ tháng ngày đa mang
Chúc anh tuần mới bình an (~_~)
Dắt em làm dâu nhà người
XóaAnh đây cái rụp miệng cười toét toe
Có anh hàng xóm ra khoe
Kiệu khiêng đủng đỉnh le te về nhà
Cám ơn BD, vui đây.
Em sang thăm và chúc anh tuần mới nhiều niềm vui và mọi việc luôn tốt đẹp
Trả lờiXóaCám ơn MCT nhiều, lâu quá chưa qua được. Chúc vui và sẽ dành thời gian thăm nhà.
XóaNợ em nhiều lắm hở anh?
Trả lờiXóaCó cần mượn vốn trả nhanh không nào
Hay là nợ mãi ngàn sau
Muốn nợ thêm để trọn câu chung tình
Món nợ nuôi trái tim xanh
Cho thơ bay bổng bồng bềnh trẻ trung
Nợ em_nợ đến tận cùng
Kiếp sau mà có...muốn còn nợ thêm
Hì hì...lâu rùi ko thăm anh Thu, nay ghé ngang đọc bài thơ hay...trêu anh Thu chút nha!
Nợ nhiều, nợ nữa có sao
XóaKhi nào nợ quá vác bao lên chùa
Xin sư một ít lá lùa
Đem về trả hết mấy mùa còn dư
Hẹn em anh sẽ viết thư
Mời sang quán mới ứ ư ca phề( cà phê)
Bí quá, nợ ẩu... Hi...
Nợ gì mà nợ nhiều thế hở Thu Nguyễn???
Trả lờiXóaAnh em mình đều nợ gần như nhau mà anh Sóng.
XóaNợ thì cứ trả lần hồi
Trả lờiXóaHay anh cấn cả một thôi cho rồi ?
Dần dà thôi anh để mai mãi còn xanh.
Xóanợ nần mang nặng hai vai
Trả lờiXóachắt chiu ngày tháng trả hoài chưa xong
Bây giờ phải thực hiện chính sách trả lần anh Xuân Long ơi.
XóaChúc anh những ngày đầu tuần vui
nợ nhiều quá làm sao trả được, thôi thì gom hết lại cho dể tính bạn nhé. chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaNT nghe lời va cám ơn anh Mẫn mhiều. Chúc anh luôn vui.
XóaEm sang xem anh đã trả hết nợ chưa nè... hihi....
Trả lờiXóaNợ đời còn dài dài nên trả từ từ, trả nhanh thì không chịu nỗi MC ơi.
Xóaanh nợ em đâu chỉ vần thơ
Trả lờiXóalời hứa ai quên trong chiều thu ấy
cơn gió bay qua cuốn lời hứa vội
cho ngày dài em nhớ ai quên
nợ nụ cười lúc tuổi còn xanh
nợ tiếng yêu thương theo trăng về chú cuội
có khi nào trả lại được trăng... há há.......
nợ đó trả đi......
Tôi trả lại em tất cả mà
XóaĐừng lo những gì vừa kiếm ra
Gom vào để đó mai cất kĩ
Ngày nọ trao tay rất thật thà
Kaka...
LB thích mấy câu này:
Trả lờiXóaNợ tình tôi trả bằng thơ
Nợ em tôi trả bằng bơ vơ nhìn
Nợ nhiều tôi tự van xin
Gom nhau hết lại mẹ mìn mang đi
Đời nồng nàn hết sầu bi
Ngó qua ngó lại tìm gì nữa đây.... (NT)
Tìm đau, tìm đớn, tìm hoài
Tìm vừa mới thấy, người xa mất rồi
Tìm cho đến tận cuối đời
Tìm trong tim cả một trời bóng em.
hi..hi..., qua thăm bạn NT, vết thương nhẹ lành hẳn chưa, chúc ngủ ngon.
Chưa trả nên em chưa đi
XóaNgày mai tôi có những gì biếu em
Một bàn tay trắng vơ đêm
Không gian một thẻo đen mềm dửng dưng
Lành rồi anh Lá Bàng ơi. Bây giờ mà còn chắc chết NT quá.
Anh nợ em những ngày mưa
Trả lờiXóaNợ em gánh vác quê xưa,đới nghèo
Nợ lời ong bướm ai theo
Đắng cay cam chịu gió heo hắt từng
Nợ xưa hạnh phúc tưng bừng
Nợ câu thương nhớ,nợ mừng có em
Vết thương lòng khó lành lắm anh nhỉ. L chúc A đêm ngọt ngào nhé.
Dù gì anh cũng nợ em
XóaThôi thì để đó sang năm trả lời
Không sao em cứ vui đời
Mặc anh lo lắng chơi vơi một mình
NT cám ơn Lý Nguyễn Thị ghé nhà
tho rat hay do anh....
Trả lờiXóaHì, Chào Nhatle Ledo nha
XóaNợ đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím
Trả lờiXóaMai sau sẽ đến đáp đền nghĩa em...
Chào Hồng Diễm nhé.
XóaNợ em anh cứ trả đi
Trả lờiXóaEm đang tần ngần đợi anh trả đây.. hehehe..!
Chúc anh buổi chiều thật vui!
Kaka đòi nợ tới nhà
XóaTrốn đâu cho khỏi, thôi ra đây nè.
Hihi...
Lo mà trả đi ...đồng hương ui!
Trả lờiXóaVài ngày nữa là trả xong Nguyên à. Chúc vui nhé.
XóaThấy máy báo anh ''trả lại em yêu '' muốn sang xem anh trả lại cái gì mà mò mãi không thấy ......
Trả lờiXóaChủ nhật vui vẻ nhé -
Cũng gần tới mồng tám rồi Minh Lê, mình cũng có ý định trả nợ cho xong. Nhưng do khoản nợ thấy chưa thật hoàn chỉnh nên nán lại vài tiếng.
XóaBây giờ cảm thấy là hoàn hảo sẵn sàng trả lại cho em.
Đây rồi.
Dạ ! Em cảm ơn . anh quá khen đó ! Thỉnh qua nhà em thăm và góp ý anh nhé !
Trả lờiXóaNT khen thật thà mà Thu Hường. NT đã qua thăm và xin làm một chân đáp lời rồi. Chúc thành công nhiều nhé.
Xóa