Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Bến Đò Xiên


Tôi ở miền Nam nghe tên bến đò Xiên
Nơi quê em - miền Trung du núi thấp
Có hai người đi ngang mà lòng tràn ngập
Cả tình em, tình đất, tình người...

Tôi ngất ngây xin gửi đến nụ cười
Chia sẻ với em niềm vui sẵn có
Dù chưa bao giờ một lần ở đó
Vẫn nặng lòng thương nhớ bến đò Xiên

Chiều vương mang con gió thổi chao nghiêng
Cả em và tôi sóng xô xao mặt nước
Tay cúi lượm những sợi tình chảy ngược
Quấn vào đời bao nỗi nhớ không tên

Nỗi nhớ không rơi mình cũng sẽ không quên
Bến đò nhỏ nối hai bờ xa thẳm
Em miền cao tôi đồng bằng lá thắm
Xanh mãi một màu trong Tôi - Em

25.05.2012



18 nhận xét:

  1. Bến Đò xiên miền đất tổ nha
    Anh Thu nhớ đến em nào rồi chăng ?
    Kể em nghe, ko em mách bầm
    Để bấm cấm cửa ko cho anh vào (~_~)

    Tắc đường rồi, chúc anh Thu cuối tuần bình yên miền Sè Ghềnh nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có hai chàng đi qua làm anh nhớ
      Đò Xiên xiên nối trái tim
      Cho người đi thật nhớ
      Người ở lại thương hoài muôn thu.

      Tắc đường là do thủy điện, phá rừng và người quản lí không nên. Cuối cùng là dân khổ.
      Rất mừng là QT quê em vẫn anh dũng với bão lũ.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cám ơn anh Phú Đoan, Ngày mới thật vui và khỏe mạnh anh nhé.

      Xóa
  3. Bài này Sóng đã đọc rất nhiều lần bên yahooblog, giờ đọc lại vẫn thấy hấp dẫn lạ kỳ.
    Thơ hay sống mãi với thời gian, Nguyễn Thu nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, tình yêu là muôn thuở mà anh. Anh còn thấy hay là còn yêu đấy. Hihi...
      Anh xuyên Việt xong rồi chứ. Gân cốt anh còn chắc lắm. Cứ thế tiến lên đi anh.

      Xóa
  4. Đò Xiên ơi bến quê mình
    Người xa về vẫn đượm tình:không xiên!
    Là người quê PT cám ơn TN rất nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi,
      Quê anh Phú Thọ có Xiên
      Quê tôi có chuyến đò xuyên ngang lòng
      Hai nơi xa cách ngoài, trong
      Nhưng gần như thể cùng dòng máu yêu

      Cám ơn anh Chung Nguyễn, chúc anh ngày vui.

      Xóa
  5. ui, bến đò này ở đâu nào vậy anh?
    Trong bài thơ này, em thích nhất hai câu này , nghe gợi hình vô cùng.
    " Tay cúi lượm những sợi tình chảy ngược
    Quấn vào đời bao nỗi nhớ không tên "
    cuối tuần rùi nè, dẫn cả nhà đi chơi đi anh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bến đò nầy xa lắm em, ngoài Phú Thọ cơ.
      Có tên Xiên vì phải chèo ngược gió mới qua được bờ.
      Tình của anh nó kéo sợi và có thể cầm nắm bằng tay, nó rất dễ rơi vãi nhưng cũng dễ lượm lại được. Nó đáng yêu thế đấy. Hihi...
      Anh không có khái niệm cuối tuần. Tất cả mọi ngày đều là giữa tuần cả. Hic.

      Xóa
  6. Xiên xiên một bến đò xiên
    Nghiêng nghiêng em đứng một miền tím bay
    Huyên thuyên môi ngọt tháng ngày
    Man miên nhạc dậy, vô thường vào tim.
    LB sang thăm bạn NT, chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. O.h, một ngày thật tươi khi có anh LB sang thăm. Chúc anh ngày mới vui hén.
      Thương em màu môi tím
      Nhớ em màu mắt xanh
      Trong anh canh cánh
      Xa nhau thôi sao đành

      Xóa
  7. Sáng mai ghé quán phi cơ ,,
    nghe thơ bè bạn ầu ơ bớt sầu
    bến đò Thu những sắc mầu
    dường như mình cũng cơ cầu chốn ni ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bụng máy bay uống cà phê
      Bạn bè bốn hướng nối tay một vòng
      Dòng đời khi đục khi trong
      Gạn rêu còn lại mơ mòng cầm tay...

      Xóa
  8. Sang thăm bạn, chúc bạn ngày chúa nhật an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là một ngày tuyệt vời khi có anh Mẫn ghé qua.

      Xóa