Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Đêm Khôn Cùng


Ngồi đây với hai bàn tay chẳng làm gì
Như con muỗi không nơi nào để chích
Chiếc lá rơi cuốn theo chiều gió, buồn hiu, cô độc
Đêm tựa lưng hoang dã gối đầu 

Những con nhái ăn sương nơi bình yên tĩnh lặng
Nhoài người như thói quen xưa
Chẳng bứt rứt muộn phiền, chẳng hờn ghen, chê trách
Tiếng thạch sùng kêu xó, đêm trở mùi ôi thiu

Có gì? Chẳng có gì! Chỉ có đen lẫn vào đen, người lẫn vào đen
Đêm mệt nhoài, trống hoác
Thăm thẳm sâu, khôn cùng, ngơ ngác
Chẳng biết vui để lòng mình xôn xao

Không ánh sáng, không rơi động lặng im
Linh hồn đêm hun hút, nhợt nhờ, chỏng chơ thin thít
Đôi bàn tay quờ quạng trong bao la thò thụt
Dưới ánh sao chợt lóe đêm nhọc nhằn xanh lơ 

Đêm nay không phải là đêm của đợi chờ
Không là đêm của hò hẹn, của nhiều điều mong mỏi
Chỉ là đêm của trơ trọi, xác xơ, không tình yêu mời gọi
Đêm mông lung nhắm mắt, phía ngoài xa sóng biển sắp chực trào...

07.11.2011




20 nhận xét:

  1. ở đây tất cả bằng không
    hai bàn tay bắt buộc lồng vào nhau
    nhưng mà lại chạm nỗi đau
    em một thời lén cửa sau bước vào ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm nầy là đêm thật đen
      Hai bàn tay trắng chẳng lèn vào nhau
      Bên kia bạn bước cửa sau
      Bên nầy ai bước mà đau đáu lòng...

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Con tem bạc khác con tem vàng
      Em về cất lấy cho chàng men theo

      Hihi...

      Xóa
  3. Úi za cái đêm bữa nay ..sao mà anh nghĩ mông lung quá vậy .... nhắm mắt lại và ngủ ngoan nhé !

    Đêm nay chẳng phải đợi chờ
    Nhưng cũng đủ để vật vờ nghĩ ra
    Vậy là xa thật là xa
    Cái đêm ngày đó mất mà ....biết đâu ?

    Đêm nay nghĩ mãi với câu
    Trầm tư tĩnh lặng não sầu chuyện xưa .........!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mông lung giắc ngủ chẳng yên
      Bên kia là biển lụy phiền sóng lên
      Ngửa tay năm ngón chênh vênh
      Lần qua khoảng trống lênh đênh là buồn
      Sầu bi muỗi bỏ đi luôn
      Ta ngồi ngửa mặt gió luồn qua tai
      Cả đêm chẳng có một ai
      Nắm tay cho thỏa để mai còn về

      Hihihi...

      Xóa
  4. "Đêm mông lung nhắm mắt
    Phía bình minh sóng biển sắp chực trào..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóng trào là chuyện biển khơi
      Bên ta dào dạt là nơi cội nguồn
      ..............
      Tím vui nhé.

      Xóa
  5. đêm có dài bao nhiêu thì bình minh cũng sẽ rực sáng và chân trời thắp lửa...
    hãy vui lên anh ui để đón nắng tràn qua cửa
    mắt rạng ngời thấp thoáng niềm yêu
    đâu đó bên kia một dáng mỹ miều
    đang chờ đợi... nhanh lên anh nhé!

    hehe... tiêm thuốc bổ cho anh 6 rùi đó. Đừng có ngồi đó ủ rũ nữa ông tướng ui. Thay đồ đi làm nhanh lên kẻo muộn giờ sếp mắng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dêm dài chỉ một mình ta
      Nắng lên qua cửa còn xa đợi chờ
      Niềm yêu thấp thoáng cơn mơ
      Mỹ miều em có làm khờ dại anh
      Nhanh lên anh chẳng dám nhanh
      Tay em hết thuốc trời xanh rũ buồn
      Đi làm người ngỡ đi buôn
      Chạy nhanh kẻo hết hàng tuồn vào kho

      Hihi......

      Xóa
  6. Trùi ui là trùi ? Sao mà muỗi dzậy hổng kêu em ? Nè, nhang muỗi nè, đồ vợt muỗi nè, cho anh bảo bối hộ thận rùi đó, tha hồ ngồi trong bóng tối mà ngâm cứu đêm cô đơn của anh nhá.

    Sao bài gì mà nghe... vườn không nhà trống dzữ vậy anh ? Cộng thêm bài nhạc nền chít người nữa...đúng là...buồn ơi là buồn ...:(((((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mình nên phải cô đơn
      Muỗi thương kết tình bè bạn
      Vo ve đầu đêm đến sáng
      Máu no đỏ cả hẹn thề

      Bạn xa, bạn bỏ, bạn chê
      Năm canh thạch sùng kêu xó
      Yêu nhau mỏi mòn mắt đỏ
      Trông về biển xa vỗ về

      Bảo bối của em không tác dụng, nhạc buồn cho đêm qua mau.
      Hihi...

      Xóa
  7. "Đêm về khói thuốc, lòng xao xuyến
    Tuyệt đại mỹ nhân thế giới nào
    Khuya về lụy giấc chiêm bao
    Sáng về lụy khói cà phê mỏi mòn".
    LB sang thăm bạn NT, cám ơn đã ghé nhà, tuần mới tốt lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê sáng nhớ đêm qua
      Mỹ nhân nào hỡi người xa mịt mù
      Tàn canh khói thuốc vây bu
      Lòng tôi quá lụy nên u mê gầy

      Cám ơn anh LB ghé thăm

      Xóa
  8. LÂU RỒI QUA THĂM CHÚC SỨC KHỎE BẠN

    Trả lờiXóa
  9. Chào bác Hưng. Bác khỏe chứ ạ.
    Em qua thăm bác sau, NT thất lễ với bác quá, mong bác bỏ qua cho.

    Trả lờiXóa
  10. Đêm khôn cùng sao nhiều trăn trở
    Nỗi nhớ hư không nhuốm màu hoang dại
    Mãi mãi thừa,một góc cạnh cô đơn
    Đêm không dỗi hờn không trách móc...từ tâm!

    Trả lờiXóa
  11. Hi, NT cám ơn anh Biển Hoang ghé thăm và chia sẻ. Có những lúc mình như mỏi mệt, có những đêm đầy những ưu phiền, có những thời gian người như điên. Đó là con người sống cùng thời đại.
    Chúc anh vui.

    Trả lờiXóa
  12. HV sang đọc thơ hay và thật lãng mạn ! Hi hi. Chúc anh Thu Nguyễn buổi tối thứ ba an lành,ấm áp, đêm về ngon giấc nhé anh!

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn Hoa Vàng ghé thăm nhà. Hình như hôm nay là ngày thứ ba và trời thật đẹp. Hi, rất an lành và ấm áp. Chúc một đêm thật tuyệt.

    Trả lờiXóa