Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Như Em Đã Hồn Nhiên



Anh trở về trước hiên khi nắng hãy còn hanh
Tóc điểm bạc lơ phơ theo lời thề năm cũ
Có gì đâu mà em buông lời cay cú
Để chiều không còn tươi như cái thuở xanh nào

Cửa đã mở rồi hay khép chặt cũng không thể làm lá xôn xao
Chẳng phải vì em chưa rộng lòng tha thứ
Anh biết rằng trong thư em đã nắn nót gửi hồn vào từng con chữ
Theo tình nghĩa đầy vơi bồng bột tuổi đôi mươi

Anh lắng tai nghe phía bên kia vách đầy ắp tiếng cười
Chắc chắn không phải người dưng, mà của em rất rõ
Vẫn trong veo như tiếng chuông ngân nga lời sẻ chia của gió
Đi qua vườn nhà ai vào mỗi sớm mai hồng

Anh đã thôi rồi thời trẻ trai phiêu bạt lông bông
Trên những cánh đồng đầy hoa lan, hoa hồng, bãi sông bỏng rát
Anh rất sợ tiếng thì thầm thoạt đầu dịu dàng như nhạc
Nhưng ầm ì đoạn cuối tiếng thác reo

Chạng vạng vẽ hình anh xuống khoảng sân trống trơ bằng những đường đứt khúc ngoằn ngoèo
Nguệch ngoạc lên nụ cười nhăn nheo nếp gấp
Anh cố giấu nỗi niềm khi lên cao, khi xuống thấp
Như mặt trời sắp tắt, ngày cạn kiệt còn đâu

Anh đứng vững nơi đây chỉ bằng niềm tin còn sót lại tự thuở ban đầu
Không bằng rẩy run ngày nay nghẹn ngào đau nhói
Bằng những thở dài, ngác ngơ mệt mỏi
Đêm màu xanh, màu xanh, xanh từng kẻ tay buông

Em trong đó, anh ngoài này như câu chuyện xưa trái đất hình vuông
Góc cạnh lên nhau vướng va vào những điều thầm nghĩ
Tình có tội gì đâu để Trời phải đày mình trở thành kẻ hẹp lòng xấu xí
Ngay cả câu văn cũng nặng nhọc, mỏi mòn

Đẩy cửa ư? Không! Anh sẽ quay về với góc đời con
Không còn lành nguyên nhưng lại là nơi có chính mình trong đấy
Với bao nhiêu thật thà bấy lâu nghĩ vậy
Để em mãi được hồn nhiên như em đã hồn nhiên...

11.09.2013



32 nhận xét:

  1. Xoẹt ....xoẹt ..e xé con tem vàng nghen !

    Trả lờiXóa
  2. Em vẫn như xưa là rất diu hiền
    Nhưng cũng có lúc ngỡ điên điên một tý
    Nhưng dẫu sao em mãi luôn là bình dị
    Một chút hồn nhiên mong thuỳ mị ý mà ! ...thơ em đấy ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cước thì dịu hiền, dịu hiền
      Nhưng đừng bao giờ bị điên
      Hãy luôn là em bình dị
      Cươc Sơn miền có duyên

      Hahaha.... Vậy đấy.

      Xóa
  3. em đọc rùi, ký tên xí huy chương đồng cái đã. giờ sáng rùi, đi làm công chuyện trước đã. tối quay lại xử tử anh sau. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kí tên nhận của xong sao lại quay về xử tử là sao. Gian nhưng đừng ác nhé Có Khi Nào.

      Xóa
    2. Mình cứ miệt mài những cút bắt trẻ con, rong ruổi trò chơi đời xoay vòng mệt mõi. Có khoảng lặng nào trong từng góc tối, Gọi niềm riêng ?!

      Vò nát đời nhau bằng bao nỗi ưu phiền, bao dấu hỏi treo lửng lơ đầu ngọn gió. Nắng rót lòng nhau sao lòng còn chưa tỏ ? Thả tiếng trách hờn xao xót cả chiều vương...

      Mình còn bao lâu, bao lâu nữa để thương, để chờ , để đợi, để mơ điều tốt đẹp ? Anh thấy không, ngõ vườn yêu lối mòn chật hẹp, dấu rêu xưa chỉ in bóng một người. Thôi mà anh , tiếc chi nụ cười tươi, và cả một vòng tay rộng mở. Giấu làm gì khi trong từng hơi thở, cũng ướp hương nồng cái thưở mình yêu.

      Đẩy cửa vào đi anh , hoàng hôn nhuộm đỏ chiều. Liu xiu nắng đổ xót xao lòng em quá. Không ! Không anh ơi ! Em chẳng cần hồn nhiên khi bổng dưng anh xa lạ, nén tiếng thở dài vội vã bỏ em đi.

      Anh nhìn xem, nụ hôn vẫn xanh rì, bờ môi vẫn ngủ say chờ anh về đánh thức. Nắng vẫn đong đưa sóng sánh vàng hoa cúc. Hình như thu vừa rớt trước hiên nhà.

      Anh đừng đi , đừng đi, đừng mang cả thu qua.
      Anh nghe không, con tim em thút thít.... :( :( :((

      .................

      Hì hì. Bè với anh cho dzui dzẻ cả nhà hén ! Mà " anh " trong bài sao mà...tuyệt tình ca dzữ vậy anh ? Hay đàn ông có cái tôi quá lớn anh nhỉ ?

      Xử anh xong rùi đó, còn cái vụ xử tử là hồi sáng em hù , em hay hù dzậy đó, mà có ai chít gì đâu. sống nhăn răng cười hì hì hà ! :))




      Xóa
    3. Hihi...
      Chẳng khoảng lặng nào trong góc tối nhà anh, gió vẫn xôn xao quay về mỗi tối, hàng hoa cúc thể như vừa bối rối không biết trả lời sao khi trăng rụng xuống hiên nhà.
      Mấy trò trẻ con anh đã từ bỏ thật xa, hiện tại xanh um đánh đu cùng năm tháng. Sao không rót lòng nhau bằng mật ngọt mà trách móc làm gì để khổ với mù sương. Làm đời người phải biết yêu thương cùng chung thủy, nỡ đành xa cho thu phải hẹn thề.
      Đường còn dài, chân phải bước lê thê, chia mấy ngã về đâu ai biết được.
      Vườn nhà ai kia mà sao nhiều nắng trước, lá xanh xanh sau một màu như trót hẹn với người ta.
      Có phải bình minh về đang mở cửa ở đằng xa, ngày sáng quá, lối về đây không nhỉ? Tay gạt mấy bìm leo xấu xí nụ tìm hôn nào ẩn nấp mấy mùa yêu.
      Chiều có tím chăng chiều?!

      Xóa
    4. Anh em nhà Sáu, Tám bè hợp rơ quá đi thôi, hèn chi!!!!!!

      Xóa
    5. Thiếu anh nữa đó.
      Làm gì mà bận nhiều thế anh Sóng.

      Xóa
    6. Sóng đang làm một chuyến công du từ Bắc tới Nam, rảnh chút nào đảo một vòng blog tí, nên kiệm lời, TN à

      Xóa
    7. Anh vượt sơn hà cùng mưa gió. Một chuyến vui anh Sóng nhé.

      Xóa
  4. Thui mà NT!
    có giận gì em thì cũng giận ít thui
    sao nỡ nói những lời cay đắng
    em nơi ấy cũng chẳng còn thấy nắng
    anh cứ đẩy cửa vào đi mà
    bên ngoài mưa ướt lạnh lắm anh ui!

    thay lời của "ẻm" năn nỉ anh 6 đó. nhưng mà có giận qua giận lại chút chút rùi sau đó làm lành thì tình mới nên thơ anh 6 ui! Thui đừng giận nữa nhe! cười chút coi! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chứ Giao gọi bài của anh là gì, không phải là thơ sao
      Lâu lâu mình phải làm cao một chút
      Cho em sợ, em lao đao, em xanh xao
      Em quay về năn nỉ

      Giao thì không bao giờ xấu xí
      Nên Giao rất dễ thương
      Nhung nhớ đừng trèo núi, qua mương
      Lỡ té ngã anh không làm sao cứu...

      Hihi... Nhận lời của Giao anh Sáu không còn giận nữa đâu. Anh là đàn ông nên anh dễ bỏ qua, không như em là phụ nữ, giận nhìn mặt sao quá ghét. Hihi...

      Xóa
  5. Thơ ai mà lạ kỳ ta ?
    Dài như nhật ký 1 thời dấu yêu
    Hôn nhiên em cứ phiêu diêu
    Còn anh thì lại ngồi thiền nhớ em (~_~)

    Cuối tuần an lành vui khỏe với Sè Ghềnh sôi động anh Thu nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao em lại nỡ ngồi thiền
      Bỏ anh trống trải như phiên chợ chiều
      Không là nhật kí dấu yêu
      Cũng là kỉ niệm một thời đã qua...

      Anh cám ơn BD, Sài Gòn mưa nhiều nên bớt sôi động, anh chẳng biết làm gì ôm gió lộng mau qua.
      Hihi.. vui nghen BD

      Xóa
  6. ĐẤT TỔ MƯA DẦM BỐN NGAY NAY
    MONG CHO SÀI THÀNH TRỜI HỬNG NẮNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là mưa suốt nước, âm u quá anh nhỉ. Mong tuần sau nắng về.

      Xóa
  7. Sao vậy anh!...thơ toàn lời cay đắng
    Ghép vần thơ như không phải của anh
    Em vẫn dịu hiền sau cánh cửa xanh
    Vẫn bình dị như em đã từng bình dị...

    Đến đây rồi mau đẩy cửa thật nhanh
    Đừng mãi đứng dưới hiên mưa lạnh lắm
    Vào nhà đi anh chén trà thơm đang đợi
    Thoáng chốc giận hờn sẽ theo gió bay đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẩy cửa vào rồi trong sân nắng vẫn xanh
      Hàng cúc đỏ nở nụ cười toe toét
      Khểnh khểnh môi
      Kìa! Ai đó mới về!

      Cám ơn Tím nhé!

      Xóa
  8. Em rất thích sang nhà anh đọc thơ, vì thơ anh rất hay, giàu cảm xúc và chúa chan tình yêu thương
    Tối an lành anh nhé

    Trả lờiXóa
  9. "Gót chân em bước rộn nắng chiều
    Mắt anh nhấp nháy hồn phiêu diêu
    Gió mây im lắng chờ bão tố
    Khói bay theo gió vào cơn mê"
    LB sang thăm bạn NT, chúc chiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gót chân em bước rộn nắng chiều
      Mắt anh nhấp nháy hồn phiêu diêu
      Rồi đi ngủ.

      Hihi...

      Xóa
  10. anh về rồi nhưng không dám gọi Hồng ơi
    phía xa lắc mùi hoàng lan giận dỗi
    nơi đuôi mắt đường chim bay tối sẫm
    rất mơ hồ, quẹt rát lối chân khuya
    đợi chút hồn nhiên hắt ra từ ô cửa
    em thủa nào, Hồng dể ghét của anh xa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quay trở về ngửi mùi hắc của đêm
      Ôi sướng quá một thân trai tráng...


      Xóa
  11. Có chăng một bước quay về
    Để cho còn thấy đê mê cỏi lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, chào anh Mẫn. Dạ, Để cho còn thấy đê mê cỏi lòng .
      Cám ơn anh ghé thăm và tặng thơ.

      Xóa
  12. Ngày anh đi tóc hãy còn xanh.
    Anh về...tóc đã thành màu mây.
    Anh đã đi...bỏ lại nơi đây.
    Còn chi để... buông lời đắng cay.

    Để nơi đây âm thầm nỗi nhớ.
    Đã qua hết rồi tuổi ngây thơ.
    Giờ còn chăng...kĩ niệm dại khờ.
    Đêm vẫn dài em vẫn thế thôi.

    Sau bao năm đợi chờ mệt mỏi.
    Tim em giờ chai lặng mất rồi.......

    ..............

    Trả lờiXóa
  13. Ngày đi tóc cỏ mọc xanh
    Ngày về tóc nhuộm mây bay trắng ngần
    Ngày đi hoa mọc đầy sân
    ngày về cỏ mọc nhiều lần xanh xưa

    Anh cám ơn Hương Xưa và chúc mộ ngày vui

    Trả lờiXóa
  14. Anh trở về trước hiên khi nắng hãy còn hanh
    Tóc điểm bạc lơ phơ theo lời thề năm cũ
    Có gì đâu mà em phải buông lời cay cú
    Để chiều không còn tươi như cái thuở xanh nào...
    Hay quá bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn bạn Nguyên ghé thăm và cho lời khen.
    Chúc bạn Nguyên một ngày mới nhiều hào hứng.

    Trả lờiXóa