Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Bờ Ước Hẹn



Một chiều gặp em
Trang blog nở nụ cười bất chợt
Đóa dạ quỳnh khai nhụy nửa đêm
Lưu lại vườn xanh hương còn mãi

Dòng nhật ký trang đài
Tỏa nắng hồng giữa bình minh vừa hé
Nơi chiếc lá ban mai nồng nàn đơn lẻ
Gọi đời lên lóng lánh ngàn sương

Một ngày không yêu thương
Hồn rã mục ra người chết hụt
Thể xác võ vàng
Ai đâu biết tôi đang vì em mà sống!

Trưa thẩn thờ nhìn mây trắng bâng quơ
Đêm gối tay khoanh thăm thẳm đợi chờ
Lời em cánh én mùa xuân mang khát vọng về thảo nguyên xanh thẫm
Chập chùng nỗi nhớ, cơn mơ


Gạt qua những tháng dài rong ruổi, thờ ơ
Quay về với mai, hồng, lan và cúc
Những sắc màu lô xô nhấp nhô cùng sóng
Biển đa mang thương thầm lặng cát vàng

Thời gian đi vời vợi, nơi xa kia em gái nhỏ dỗi hờn
Cánh thư đợi ngàn lời yêu theo gió
Thổi tung lỗi lầm, nhẵn đường bụi đỏ
Chân ngại ngần bước qua ngõ chiêm bao!

Chưa đi lối ngọt ngào, tay vội cầm quả đắng
Bể nôn nao, nước mắt tội tình
Giọng hát oanh vàng, chưa biết nụ cười xinh
Vẫn cứ chết một đời si mê ấy

Ngôn từ trầm hương lộ thiên lộng lẫy
Tim âm vang reo rộn rã lời tình
Từ em vui... Nơi miền biển xanh, cát trắng lung linh
Mùa xuân về lao xao bờ ước hẹn...

12.01.2012





18 nhận xét:

  1. Giành con tem vàng choé trước Giáo và tám rồi, he he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh Sóng xấu quá! nhưng mà vàng tuột giá rùi, hehe...

      Xóa
    2. Chào anh.
      Mấy hôm nay bận quá. Bây giờ sẽ qua thăm anh đây.

      Xóa
    3. Lên lại rồi Giao. Mỗi cây bây giờ chênh lệnh với thế giới khoảng 6 triệu đấy, ghê chưa.

      Xóa
  2. Ừ thì cứ hẹn
    Nhưng đừng có đến !.....chỉ là bờ thôi a NT nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. Thật là tuyệt. Vẫn cái phong cánh thơ nhẹ nhàng. dịu vợi, sâu lắng mênh mang không thể lẫn vào đâu được.
    Ngôn từ trầm hương lộ thiên lộng lẫy
    Tim âm vang reo rộn rã lời tình
    Từ em vui... Nơi miền biển xanh, cát trắng lung linh
    Mùa xuân về
    Lao xao bờ ước hẹn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kaka... mỗi người là một người mà Tím.
      Chúc Tím vui nghen.

      Xóa
  4. Lao xao bờ ước hẹn
    Với Huế nặng ân tình
    Alô với chị mình
    Rồi bye bye lên thẳng
    Cà phê phố Đà Nẵng
    Hẹn lại nhé lần sau!!!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gọi điện chị... tò te
      Lại ngồi cười he he
      Biết làm sao gặp được
      Xách giỏ về le te

      Đành hẹn lần sau thôi chị Ngựa ơi.

      Xóa
  5. Em vẫn chưa gặp được anh
    Đang tức lắm, sẽ trả thù sau
    Chúc anh vui khỏe dãi dầu
    Trời mưa giông bão vẫn trẻ lâu thơ mãi tình (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tám giờ gọi cà phê
      Mười giờ ra mới được
      Khuya rồi đành đánh thượt
      Biết làm sao bây chừ

      Xóa
  6. Chúc chị chủ nhật nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
  7. Thời gian đi vời vợi
    Nơi xa kia em gái nhỏ dỗi hờn
    Tôi vẫn đợi ngàn lời yêu theo gió
    Thổi tung lỗi lầm, nhẵn đường bụi đỏ
    Chân ngại ngần bước qua ngõ chiêm bao!

    Em thích khổ thơ này ghê anh ạ. Hình ảnh thơ rất đẹp. có chút dịu dàng ( em gái nhỏ dỗi hờn ), có chút mạnh mẽ ( đẹp nhất là hình ảnh gió thổi tung lỗi lầm í ), và nao nao cái cảm giác " chân ngại ngần qua ngõ chiêm bao ".
    Nhiều khi mơ thui mà cũng tần ngần mơ nữa, sợ mơ tan ngay hay sao í !

    Ủa ! mà anh bỏ nhà lâu rùi, quăng cái tâm sự nhuyễn này lên rùi ...chạy nữa rùi hả trùi ?!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiêm bao bao giờ cũng đẹp em à. Mơ chỉ xảy ra trong thời gian ảo ngắn nhưng thời gian thực rất dài. Biết làm sao được. Hic.
      Kaka... anh đi Huế và Đà Nẵng, chẳng có thời gian lên máy. Về nhà mệt quá, rồi còn phải lo đi mần kiếm cơm. Giờ mới tĩnh và leo lên đây.

      Xóa