Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Tháng Sáu Nhiều Mưa


Quay trở về nơi tháng sáu nhiều mưa
Vuốt mặt tìm em giữa bộn bề phố xá
Sân trường ngày nao giờ giận hờn, mặc cả
Nên cứ đành... Nỗi nhớ gọi tên

Những giọt nước ngà gõ từng nhịp chênh vênh
Nghiêng cả chiều lên để điệu lòng buốt tím
Bao kỉ niệm yêu bồng bềnh, ngọt lịm
Ngon ngót vành môi tự thuở chực chờ

Em bây giờ chỉ còn là kí ức thơ
Có góc quán quen thơm mùi hương quyến rũ
Tách cà phê đen, li kem trắng trộn màu thích thú
Có tiếng đùa vui rộn nắng vàng chanh

Hàng cây phượng già ngát mắt em xanh
Đôi bướm nhỏ rụt rè trong gió
Tà áo dài bay dập dìu đầu ngõ
Như nói cùng ai hò hẹn quen rồi

Chống cằm ngồi khắc lại tuổi thương tôi
Con mắt đỏ đã hết buồn năm tháng
Cuộc tình đi qua một thời lãng mạn
Giữ chặt niềm riêng... Vệt khói úa nhàu

Anh sẽ trở về cùng những hạ sau
Nơi có tháng sáu mưa nhiều và nỗi nhớ
Nơi còn vọng vang trăm lời ngực thở
Và cả xưa xa thất lạc tội tình...

24.06.2013 

 







43 nhận xét:

  1. tháng sáu mưa, mưa hoài như nỗi nhớ
    chiều phai phôi những hò hẹn xa rồi
    kí ức thơ quán nhỏ em tôi
    nụ cười nhỏ và ly cam vắt đỏ...

    tháng sáu mưa ngồi sau xe vuốt mắt
    xe đi vòng vì chạy lạc đường mưa
    mong trời cứ mưa để xe cứ lạc đường
    mưa lướt thướt, tiếng cười không ướt

    tháng sáu vẫn mưa không còn hò hẹn
    quán nhỏ xưa bàn nhỏ có ai không?
    xe mình anh có chạy lòng vòng
    mắt có ướt khi sau xe là khoảng trống?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm bài thơ họa của Giao nghen.

      xe mình anh có chạy lòng vòng
      mắt có ướt khi sau xe là khoảng trống?

      Có nhiều khi lắm chứ Giao, kaka nhất là những lúc trời mưa như tháng sáu Giao ơi.

      Xóa
  2. m bây giờ chỉ còn là kí ức thơ
    Có góc quán quen thơm mùi hương quyến rũ
    --------------------------

    Ký ức bao giờ cũng đẹp mà
    Anh cứ thử trở về 1 lần mà xem
    Tuần mới chúc anh bình yên nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang về mà BD. Ướt sũng đấy mà.
      Cám ơn BD lon ton xúi giục người ta quay về nhé.

      Xóa
  3. Ui anh viết nhiều thế ? đến bài thứ 66 rồi à ?

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm anh nè
    Ngưỡng mộ anh lắm..... anh đã có 66 bài thơ, còn em mới tập viết 1 bài thôi......
    Chúc anh luôn hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều ít không quan trọng, chất lượng mới là đầu tiên mà Minh Châu. Một bài có khi làm nên một nhà thơ lớn đó. Hihi...
      Vui nghen.

      Xóa
  5. Em bây giờ chỉ còn là ký ức
    Nhưng là ký ức ngọt ngào đó nha anh . Giọng thơ vũ như cẩn, ý thơ vẫn như cũ,chỉ có khác là có sự trùng hợp thú vị nha: bài thơ thứ 66, viết trong tháng 6, nghe đồn anh cũng là...anh Sáu.
    Độc nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến đoạn ni thì em Thuỳ quá chính xác luôn, nhìn ra từng chi tiết nhỏ nhất, anh 6 nhỉ

      Xóa
    2. Anh cũng nghĩ kí ức luôn ngọt ngào để còn gặm nhấm chứ. Giọng thơ vũ như cẩn, ý thơ vẫn như cũ - ý nầy anh cho là trung thực nhất đó Tám, già rồi mà không cũ sao được.
      Anh có nghe người ta nói: nghe bỏ thấy nói, không biết có đúng trong trường hợp nầy hay không nữa. 66-6-6 = 4x6=24=6.

      Xóa
    3. Góp nhặt bỏ bao đấy anh.

      Xóa
  6. Bài thơ hay! Không quỵ lụy khóc than hờn trách, không rung rẫy khát tình. Chỉ là gợi mở cái nhớ chênh chao của một tâm hồn lãng mạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, anh khen quá rồi. Thế là khóc rồi đấy anh.

      Xóa
  7. Nhớ mãi bóng hình ấy...ngày mưa
    Đường về hoa tím ngát đong đưa
    Yêu thương nhung nhớ còn đâu đó
    Hạt nắng dần phai mỗi cuối ngày...
    Sang thưởng thức "Tháng sáu trời mưa" với T nè! Bài thơ thật hay, gợi nhìu cảm xúc, gợi nhìu nỗi niềm thương nhớ một cuộc tình lãng mạn rất dễ thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, hj ha là Tím hả?
      Hehe , rất dễ thương nhưng thương không dễ, thương không dễ mới là vấn đề.
      Một chút lãng đãng lúc trời mưa mà hj ha!

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em đóng cửa im lìm
      Vô hoài chẳng thấy mà tìm chẳng ra
      Bi chừ người trốn đâu ra
      Vô nhà tui đó phải là gió mang?

      Vẫn nhà cũ , đường cũ mà Gìa.

      Xóa
    2. Như thể vô tình
      Lại trở về đây...
      Làng yahooblog ai còn?
      Ai đóng cửa?
      Blog Tangdung lâu rồi không nhóm lửa
      Một chút mơ hồ gửi gió mang đi..
      He ...về tìm anh Thu nè...

      Xóa
    3. Một chút mơ hồ gửi gió mang đi.. he, hay lắm nhe.
      Lâu rồi vẫn khỏe chứ em. Anh vô nhà hoài mà chẳng thấy em đâu, nên chỉ có lang thang rồi về.
      Chúc vui nghen.

      Xóa
  9. Tháng nhiều mưa lắm nỗi niềm
    Trang thơ ngày cũ mãi tìm chưa ra...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm chưa ra nên đàng phải lang thang
      Dù có phải nắng,mưa, có gió

      Cám ơn chị Ngựa nghen.

      Xóa
  10. Tháng sáu trời mưa
    Trời mưa không dứt
    Trời không mưa em cũng lạy trời mưa
    Cho anh ướt như con chuột lột lun ! keke !zui thiệt !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai điên gì để cho ướt, mưa thì nằm trong nhà ngủ chứ, ra ngoài thì mặc áo đi mưa đàng hoàng, khô không khốc chứ làm gì ướt.

      Xóa
    2. Nói được làm được
      Nói không làm được cá cượt gì với em ...rõ: anh Tinh văn Tướng !hì

      Xóa
  11. Ai mua áo đi mưa không?.
    Phen nầy tôi đi buôn áo
    Thế nào cũng khá cho coi.
    Sang thăm bạn và chúc mãi bình an bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời mưa nhiều nên em buôn áo mưa
      Anh không tiền nên mưa bị ướt
      Em mang áo mưa đi về phía trước
      Anh lội nước, đi ngược về sau

      Cá ơn Mẫn sang thăm.

      Xóa
  12. Tháng sáu mưa nhiều làm nỗi nhớ dâng cao
    Lúc thủy chiều gọi nhau nge ầm ào nỗi nhớ
    Kỷ niệm trong veo dưới chiều mưa
    cùng mở
    Tháng sáu bây giờ
    anh nhớ
    tháng sáu cũ và em.

    (~_~) chúc anh NT vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng sáu bây giờ mưa nhiều quá đi thôi
      Mưa ướt sũng cả con đường phía trước
      Anh lội mưa tìm trong cơn gió ngược
      Kỉ niệm ngày nào, tháng sáu cũ có em

      Cám ơn Thương Hoài ghé đọc và họa thơ nghen.

      Xóa
  13. Tháng Sáu Trời Mưa

    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
    Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
    Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Và bên em tiếng đời đi rất vội

    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
    Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu

    Tặng bạn hiền của tui bài hát Tháng Sáu Trời Mưa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ Tháng Sáu Trời Mưa của Nguyên Sa hay quá Mộc, hình như nó đi vào lòng người và nằm yên ở đó. Những người ở lứa tuổi trung niên không ai là không biết. Tuyệt.

      Xóa
  14. Hoa vàng sang thăm a. Nguyễn Thu đây! Chúc a. Nguyễn Thu buổi tối an lành,ấm áp,tràn ngập yêu thương và đêm về ngủ thật ngon giấc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Nguyễn Thu chỉ mong được ngủ ngon thôi, ngủ một giấc ngon làng là quí lắm rồi.
      Cám ơn Vàng Hoa nhiều nhé.

      Xóa
  15. Như Mai cảm ơn anh đã gửi lời chúc sinh nhật ở nhà chị Ngựa anh Nguyễn Thu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có gì. Chỉ là một chút gần thôi.
      Chúc sinh nhật vui.

      Xóa
  16. Tháng sáu trời mưa ướt cõi lòng
    Chông chênh một thoáng lần lỗi hẹn
    Giọt nhớ lắng chìm trong ký ức
    Thức dậy thầm thì sao nhớ nhung...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nhớ thường thực dậy
      Kí ứ một thời quen
      Chông chênh vì lỗi hẹn
      Tháng sáu CỨ mưa hoài...

      Xóa
  17. Sao nói lời chi tay
    Sao đành không gặp nữa
    Anh sẽ a lô khi vài ba hôm nữa
    Quãng Trị lại gần mấy bước đã là sang

    Trả lờiXóa