Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Màu Mắt Em

Mắt em nâu anh về xây lầu mộng
Dệt tơ lòng ôm gối cuộn chiều rơi
Màu mắt xanh in sắc vóc da trời
Trưa ngày hạ thiên thanh nền lá thắm

Nắng thu vàng mênh mang chiều thăm thẳm
Đáy trong veo nhìn thấu suốt tâm hồn
Mối tình đầu xin đặt vạn nụ hôn
Lên đôi mắt ưu tư màu tím biếc

Màu đen nhánh mở hồn thơ da diết
Cho tay còn khắc vết thuở bên nhau
Lời hẹn này cũng mãi là hẹn sau
Nơi kí ức anh tìm ra màu nhớ

Màu mắt em làm anh phải dại khờ
Giết chết trọn cả thời xuân xưa nữa
Cho xin nhé! Được một lần chọn lựa
Màu Tình Yêu làm màu mắt riêng em


01.06.2010

        




32 nhận xét:

  1. Vàng vừa lên giá ! Lụm đeo cẳng chơi !
    ka ka ka

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ, màu tình yêu là màu đẹp nhất trong các màu đấy anh ạ. Anh chọn màu đẹp nhất để vẽ màu mắt người anh yêu thì ...Thiên hạ đệ nhất cao thủ rùi !

    Vẫn giọng thơ nhẹ nhàng , vừa phải.

    Théc méc nhỏ thui : Sao đeo kính đen mà thấy đường lựa màu độc ghê dzậy hén ?!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắt phụ nữ tô màu: xanh, nâu, đỏ, tím, mận chín, lanh chanh, cánh gián; một mí, hai ba mí gì cũng đẹp. Nhưng chỉ có mắt màu tình yên mới là số một, dễ nhớ và dễ thương.
      Anh thì không cao thủ, anh chỉ nghe người ta nói và nghiệm thử thì thấy đúng như vậy nên viết bài ca ngợi thôi.
      Đeo mắt kiếng đen chỉ để che bụi, che nắng, chứ còn muốn nhìn cho rõ thì phải nhìn nghiêng hay nhìn xéo. Nên ở đàn ông thường bị bệnh ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái là vậy đấy. Đàn ông thường thật thà mà em.

      Xóa
    2. Đừng nói là anh ...cũng thật thà nghen ! :))

      Xóa
    3. Không thật thà anh đâu có nói thật!

      Xóa
  3. Cô gái nào có màu mắt...như đít chai là màu mắt chất lượng nhất đấy, NT ời ơi ơi
    VĐT không thấy các ông/bà thấy bói đều đeo kính đen à, chính lắm xác đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh Sóng này dùng từ hỏng có dễ thương chút nào cả! cái gì mà màu... đít chai dzậy trời!? làm anh NT nhà mình cụt hứng rùi! hic hic...

      Xóa
    2. Anh Sóng nói vậy là NT làm thấy bói coi voi rồi. Mà anh tưởng tượng quá lắm; mắt đít chai là mắt lồi, mắt dẹt- mắt nầy không đẹp được, chỉ ớn lạnh thôi.

      Xóa
    3. Giao nói phải, lần nầy anh Sóng dùng từ ít dễ thương. NT thì không cụt hứng, dù gì anh cũng đã viết xong và mang kiếng đen rồi. Kaka...

      Xóa
  4. mắt của nàng sao mà lắm màu thế NT ui! giáo tưởng tượng khi vui mắt nàng màu xanh da trời, khi buồn mắt đổi thành màu tím biếc, khi chán nản mắt nàng sẽ có màu vàng, khi nhớ... anh NT thì mắt nàng là màu nâu, khi đêm xuống mắt nàng là màu đêm đen như nhung... Trùi ui, mắt gì mà tới... 7 màu lun! Còn khi nàng giận anh NT, chắc mắt nàng thành... màu đỏ!!! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giao làm như mắt phụ nữa như tắc kè hoa hỏng bằng, đổi màu như đổi áo. Anh chỉ nói về màu mắt của mỗi người thôi. Mắt màu đỏ thì anh thấy hoài, có khi thành màu máu nữa, những lúc ấy ghê quá.
      Nên anh chỉ dám chọn một màu cho riêng mình thôi. Cái màu nhẹ nhất đó. Hi...

      Xóa
  5. Trong kí ức anh tìm ra màu nhớ

    Màu mắt em làm anh phải dại khờ
    Giết chết cả một thời xuân xưa nữa
    Cho xin nhé! Được một lần chọn lựa
    Màu Tình Yêu làm màu mắt của em
    ....................
    ==> Nếu là là em thì e sẽ viết thế này:

    Trong kí ức anh tìm ra màu nhớ

    Mắt em buồn đã một thuở trong anh
    Và với anh em vẫn mãi hiền lành
    Chỉ như thế đủ chong chanh rồi đấy !
    Cho xin nhé ! và xin đừng đụng đậy
    Màu tình yêu liệu trỗi dậy được chăng ? .........Cho dù em xấu như Thị Nỡ thì trong thơ em vẫn mún mắt em phải hút hồn như thế em mới chịu ...có lẽ e tham hơn anh rồi thì phải ? kaka ...mà suy cho cùng trên đời này ai dám nói mình không tham ...mà tham cái đẹp thì có lỗi gì chứ ???!!! huhu


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì tưởng tượng hay rồi. Nhưng có điều anh chưa thấy mắt phụ nữ buồn. Mắt mà không động đậy thì sẽ bị bệnh mắt khô và đỏ, mắt nầy anh sợ không dám nhìn.
      Biết vậy, nhưng anh có dám chê đâu, anh cũng đâu dám tham. Ai tham thì chuyện của họ, em tham thì chuyện của em anh đâu cản trở làm gì cho bị ghét.

      Xóa
    2. Ừ ! Ai tham thì chuyện của họ, em tham thì chuyện của em anh đâu cản trở làm gì "

      ==> Haha e hiểu rồi thân ai nấy lo , làm to e méc má !

      Xóa
    3. Má ở xa méc bị chưởi!

      Xóa
  6. Trịnh Công Sơn nói" màu nắng hay là màu mắt em?" Còn Nguyễn Thu thì"Màu Tình Yêu làm màu mắt của em". Hay lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trịnh Công Sơn đi trước nên giành mất câu đẹp nhất, còn sót lại câu dở hơn thì NT lượm. Em út đâu dám cải.

      Xóa
  7. mắt em hai mí ăn gian
    mỗi lần nhìn mỗi lần man mác buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộc nói xấu phụ nữ nghen. Phụ nữ rất ghét ai nói xấu mình đó. Khen là thượng sách, nhớ chữa!

      Xóa
  8. Vào nhà em ..không bỏ " móc câu " tối zìa anh ngủ không ngon giấc hả ? híc ? hu ! hi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Móc câu bằng nhựa chứ có phải bằng thép đâu. Bực! Là xong à.

      Xóa
  9. Có phải đôi mắt của em màu nâu?
    Vậy mà anh mơ xây thành đài mộng.
    Mơ chi nhiều về hạ thu anh hởi.
    Còn bảo mắt em làm anh dại khờ.

    Có phải chăng lời của anh là thơ.
    Hay lời của anh vẫn ở trong mơ.
    Cho màu mắt em anh đừng xao động.
    Đừng đặt tình dại khờ vào mắt em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì là dại khờ
      Nên mới nhìn vào mắt
      Bởi vì chỉ là thơ
      Nên anh là khờ dại

      Bởi vì em là gái
      Nên mắt hoài cô đơn
      Cũng chỉ vì dỗi hờn
      Nên chúng mình xa cách...

      Xóa
  10. Thì tất nhiên màu mắt của em
    Là màu tình yêu 1 thời và mãi mãi
    Nếu anh còn yêu em ko ngần ngại
    Cứ gọi màu mắt em là màu của biển khơi
    Vì em rất thích màu xanh nước biển anh ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắt em màu biển khơi
      Nên anh làm bão tố
      Thà rằng anh chịu lỗ
      Vẫn thích màu tình yêu...

      Xóa
  11. Chúc anh tuần mới bình an, may mắn và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  12. HV sang chúc a. Nguyen Thu đêm về ấm áp và ngủ thật ngon giấc !

    Trả lờiXóa
  13. Thăm anh nhé....Đừng để dại khờ mà rơi vào mắt em nhé.kakaka....

    Trả lờiXóa