Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Tình Yêu Đầu Tiên



Tình anh trao em - tình yêu đầu tiên
Con tim ngân nga muôn lời êm đềm
Bên nhau vui đùa thời gian trôi êm
Ngàn chiều yêu thương lung linh muôn màu

Trong mơ anh mong em luôn gần anh
Không gì lung lay chia xa tình này
Thề nguyền chung chăn đôi chim đang say
Dâng trao cho nhau vui buồn con tim

Nồng nàn, say men môi hôn tình đầu
Không gian quanh đây - không gian thần tiên
Bầu trời cao cao vì sao hồn nhiên
Hằng nga mơ màng trăng vàng treo nghiêng

Thời gian qua mau tình em phôi phai
Chơi vơi niềm tin lời buồn hư hao
Câu yêu thương xưa ta trao ngày nào
Giờ đây xanh xao đường tơ u sầu

Lang thang mây ngàn cung đàn ly thân
Em xa ta rồi tình yêu còn đâu
Đường đời vương mang buồn đau tình đầu
Em quay lưng đi. Mình hai phương trời...

28.07.20108


                      



44 nhận xét:

  1. Giật tem vàng này, đem ra tiệm in tờ nét đổi cũng đủ bữa lairai đây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai li kem là đủ 3 tiếng đấy anh. Đừng kêu Thu nhé.

      Xóa
    2. Kêu anh làm gì, anh kiên đi đánh lẻ mà, hú anh theo...kỳ lém ! hì hì

      Xóa
    3. Anh biết rồi, đừng kêu anh là nói anh Kiên kiu em đó.

      Xóa
    4. Chà, 2 anh em nhà ni nói xấu vắng mặt tui nha, gặp nhau biết tay tui...

      Xóa
  2. Em thì giựt được tem bạc à nha...hehe... tem bạc đổi được gì hả anh Sóng?
    .
    Thơ anh Thu thì lúc nào cũng đẹp và lãng mạn hết, có lẽ tại anh Thu yêu nhiều quá nhỉ?...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đổi gì thì em Kha Thụy hỏi anh Thu í...Thôi thì tình củm cũng được, he he

      Xóa
    2. Người ta yêu nhiều người ta đâu dám nói, dám viết gì. Hehe... anh chẳng có gì nên anh thoải mái khai man. Khai man nên dễ hơn khai thiệt, bướm bay, lá bay, mây bay và người say tưng bừng.
      Cám ơn em nhé.

      Xóa
    3. Anh Sóng hay ghẹo nhưng hiền lắm, anh sẽ qua nhà em bây giờ đấy.

      Xóa
  3. Tình đầu sao khó bền lâu
    Chia xa rồi để vương sầu cho ai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình nầy là tình trong thơ
      Người đi, người ở, tình bơ vơ sầu

      Tình thơ mà chị. Ngựa hôm nay bị ngã hay sao mà tên chị lật gọng vậy. Mỏi Chân Rồi Ngựa, hehe...hay đấy!

      Xóa
  4. Mất nhau rồi, trời đất kém xanh trong
    Trong lòng nhau là hai cõi xa xăm
    Vùng trời đó không còn mây giăng thấp
    Ôi ngày mai, ngày kia em xa lắc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày kia em xa lắc
      Chỉ còn anh một mình
      Vùng trời nào đó chắc
      Xanh hơn chiều bên ni...

      Xóa
  5. Sao thế sao lại thể hở anh ?
    Em vẫn yêu vẫn nhớ anh mãi mà
    Hay là anh lỡ hẹn với người ta
    Nên nói em là em phụ lòng anh
    Đừng bao giờ thế nhé anh (~_~)

    Tuần mới tràn niềm vui, hạnh phúc đong vừa vừa thôi đừng đầy quá đổ ra ngoài ly uổng lắm nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chẳng làm sao đâu em
      Vẫn yêu và vẫn nhớ
      Vẫn cuộc tình hẹn lỡ
      Xa xăm ngày nhớ nhau

      Thế thế... anh luôn thế!
      Vui vui... người ấy ơi!

      Xóa
  6. Gặp nhau khi ấy, chia li
    Hai phương, hai ngả lấy gì che chung
    Hôm nay mưa tháng sáu buồn
    Hay vì nơi ấy còn thương em...chờ
    Vấn vương nặng nợ cho thơ
    Tình đẹp khi ấy bây giờ anh mang....

    Hì hì, HT họa cùng với thơ của NT. Mến chúc một tuần mới an vui và thành công (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đẹp khi ấy còn đâu
      Vấn vương chi nặng để sầu cho thơ
      Nếu thương người hãy cố chờ
      Qua mưa tháng sáu buồn ngơ ngẫn ngày
      Hai phương nắm lấy bàn tay
      Dắt nhau về phía mưa bay cuối chiều...

      Cám ơn bài thơ họa, cám ơn lời chúc vui. Ngày đầu tuần mọi việc đều trôi chảy. Thương Hoài!

      Xóa
  7. Người đi rồi đường tình hai nẻo
    Ta mõi mòn níu kéo thời gian
    Phôi phai giọt nắng chiều tan
    Ngẫn ngơ nuối tiếc sầu mang nặng sầu

    Tuần mới mọi khởi đầu tốt đẹp anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sầu mang thì chịu biết sao
      Phôi phai như nắng chiều cao thêm chiều
      Thời gian còn có bao nhiêu
      Để ta đứng lại mĩ miều đời nhau

      Rất vui và chúc Phương Nghi mọi điều tốt đẹp nhé.

      Xóa
  8. "Vương sầu" một khúc tình thơ thật hay nhưng cũng thật nhẹ nhàng lãng mạn. tím sang thăm chúc T ngon giấc và giấc mơ ngoan ngoan không "Vương sầu"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi người ta "vương sầu" ;à người ta đang ngoan, khi không vương sầu thì có khi chẳng ngoan đâu Tím.
      Cám ơm Tím khen hen

      Xóa
  9. Vương sầu của anh lãng mạn thiệt lun á nhé ! khiếp thật ...lúc nào cũng rứa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vương sầu chứu có làm gì em đâu mà bắt chước gà con... kêu suốt,
      Trên đời nầy ai mà chẳng lãng mạn, đâu phải có riêng mình anh. Hihi...

      Xóa
  10. Mối tình đầu trao em từ độ ấy
    Rồi trong tim khắc khoải mãi niềm thương
    Đến trong mơ hình em cũng vấn vương
    Và thấm đậm nét môi mềm trao gửi
    .
    Và bất chợt bầu trời kia hoang hoải
    Em vời xa anh rơi vào đơn côi
    Đàn lỗi nhịp cho lòng anh chơi vơi
    Rồi vương vấn với thu vàng mấy độ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy độ thu vàng vương vấn ai
      Đàn lêu lỗi nhịp thức đêm dài
      Đơn côi chỉ một mình anh biết
      Hoang hoải chiều buông khép mộng dài

      Trao gửi về em nét môi cười
      Vấn vương chối bỏ nở hoa tươi
      Niềm thương sẽ đến trong tim đỏ
      Từ ấy đời vui khấp khởi người

      Xóa
  11. NT ui! Gio nay ma may Giao van con truc trac ne, hong co dau, chan pheo!
    Qua nha anh doc tho cho bot buc minh lai cang... binh muc hon! hic...
    Yeu gi ma yeu lam the ong anh ui! Em ca... bon mien lun, ai chiu nau! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A, quen cam on NT ne! Da vao kho danbo rui, de thuong lam va chom ca dong hinh cat vao kho rui, tu tu ma xai, dung hang rang chiu nhe chang! hehe...

      Xóa
    2. Anh yêu chứ anh có chọc ghẹo gì người ta hay Giao đâu mà bực, chuyện bực nầy hơi bị sốc à nghen. Máy hư thì mang ra tiệm mà nén cho thợ nó biết mặt, ai biểu ôm nó làm gì cho bị điện giật cho chán chường.
      Tại mình hại mình thui...

      Xóa
    3. Lại khai ba đồng chí nằm trong đống rạ rồi, có ai đánh đâu ta.
      Down về làm gì cho chật máy, cứ để trên đó khi nào cần thì mò vô nắm chân kéo xuống mà xài, có ai lấy hết đâu mà tham. Đụng hàng là cái chắc, mà kẻ ăn trộm thường chơi trội hơn chủ của nó đấy. Hic...

      Xóa
  12. Bao năm đã chẳng cho quên
    Tình yêu ngày ấy lại mênh mang buồn.
    Sang thăm chúc bạn vui luôn
    Chưa quên nhưng cũng không buồn vì ai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn ai làm gì cho khổ
      Chỉ biết bạn vui là mừng
      Tình yêu ngày ấy tưng bừng
      Bây chừ rong rêu quá đỗi

      Cám ơn Mẫn nhé.

      Xóa
  13. Đêm nay trăng rằm anh ra sông ngồi
    Bao la sao trời em đâu anh tìm?
    Chim khuya quay về sao em không về?
    Ơi em mau về đò anh đang chìm
    (Thêm mấy câu cho vui. Chúc bạn nhiều sức khỏe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyền anh đang chìm ơi em ơi!
      Khuya khoắt làm gì ngoài sông khơi
      Bao la trời nước làm sao kiếm
      Thôi cứ để chìm cho đáng đời

      Ư, Cám ơn Hai Lúa. Ngày sắp tàn nhưng niềm vui không tàn nghen.

      Xóa
  14. 'Em quay lưng đi - mình hai phương trời'
    Em quay lưng đi - tim anh chơi vơi
    Em quay lưng đi - chiều trời nhòa nhạt
    Em quay lưng đi - khao khát suốt đời.
    LB sang thăm bạn NT, chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Bàng ghé thăm
      Đừng quay lưng bỏ mà đêm trở về
      Nhùng nhằng chân bước lên đê
      Chờ em quay lại mong kề bóng vui

      Xóa
  15. Có người bảo điện thoại cho em
    Giả vờ thế chứ có khi nào gọi mô
    Hóa ra mình cũng dại khờ
    Tin lời nói dối vu vơ thêm buồn (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta gọi điện chúc mừng
      Tháng ba, mồng tám tưng bừng nữ nhi
      Chẳng thèm nghe máy, sợ chi?
      Còn vờ vịt hỏi điện em hồi nào

      Kaka... vu vơ thêm buồn!

      Xóa
  16. HV sang thăm anh Thu Nguyễn đây ! Chúc anh Thu Nguyễn buối tối an lành,ấm áp bên gia đình và đêm về ngủ thật ngon giấc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kaka... một đêm phải quên đất trời rồi.
      Rất lấy làm cám ơn Vàng Hoa và chúc nhiều đêm ngủ kĩ.

      Xóa
  17. Mối tình đầu ta đã gửi trao nhau.
    Câu yêu thương xưa giờ đã nhạt màu.
    Mối tình đầu giờ còn lại được gì.
    Hay để đêm buồn lệ ướt hoen mi.
    Đời - Tình hai nẻo hai đường chia xa.
    Thôi anh nhé đành tạ từ nhau thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạ từ nhau thôi em ơi
      Tình - Đời mỗi đứa một nơi
      Mình ta ở lại...
      Hoen mi ướt nhòe

      Có gì mà giấu mà che
      Câu yêu thương cũ nhạt màu tháng năm
      Trao chi nửa mảnh trăng rằm
      Có soi thấu được trăm năm tật nguyền

      Xóa
  18. sầu vương ngả bảy ngả năm
    ngả tư ta đợi người trăm năm thừa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăm năm ngã ngữa một ngày
      Sầu quanh năm tháng vai gầy bỏ không

      Xóa