Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Mùa Riêng


Sợi nắng bâng khuâng nằng nặng dỗi thầm
Khi xuân lang thang theo đông chưa tìm lại
Con đường dưới chân vẫn hút dài ra mãi
Một gã bộ hành lặng lẽ giữa phố vui

Tầng mây dưới thấp nói với tầng mây trên cao
Rằng: Em hiện hữu phía trời xanh biếc thắm
Tôi bên đời bao năm cùng niềm riêng rất thật
Không mang nghĩa nụ cười hạnh ngộ trong ta

Quanh quẩn tìm quên bên bề bộn người qua
Nhưng lẩy bẩy giữa sương mù buốt giá
Tìm hớn hở, ấm nồng như thời xưa vào hạ
Gặp lạnh lùng, nhàn nhạt mặt hồ thu

Chưa từng thích rời đi
Đâu nào yêu bão tố
Mong cuộc đời như chồi xanh nở rộ
Không hoen gỉ lòng, cũ kỷ rớt qua tay

Em cao vợi từng ngày
Tôi nhùng nhằng năm tháng
Sóng biển lô xô lên cuộc tình mãn hạn
Bờ cát nằm ngọt mặn triều theo

Có thể ngày mai trắng phận thân bèo
Nhưng nguyện sẽ không giận hờn chi nữa
Em và tôi có thêm một lần chọn lựa
Mùa của em và tôi hay mùa của chính riêng mình

06.01.2012






22 nhận xét:

  1. "Em và tôi có thêm một lần chọn lựa "
    Mổi ngả đường với điểm cuối khác nhau
    Cũng có thể một lần nửa khổ đau
    Hay vui vẻ ấm áp cả ngày mưa.
    Sang thăm chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay trời mưa nhiều nhưng lại thật ấm.
      Cám ơn Mẫn nhiều nhé.

      Xóa
  2. Sang chậm chân nên xin anh TEM ĐỒNG vậy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem đồng cũng có màu vàng. có khi còn vàng hơn tem vàng nữa. Chúc Minh Châu khỏe nhiều.

      Xóa
  3. Ngọn gió chiều dạt về bến phiêu linh
    Thổi chiếc lá vừa lang thang lìa cành sao đó
    Ta đi ngược cả dòng mưa xiên ngang mùa phượng đỏ
    Không gặp được
    cả khi nhớ những mùa riêng.

    (Bạn cho HT xin bản nhạc của ngày hôm trước được ko ạ?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa riêng có thể đã xa
      Giữa mùa phượng đỏ tay ngà xiên ngang
      Gió qua chiếc lá trở vàng
      Chiều phiêu diêu với lang thang một mình

      Rất vui, nhưng NT không biết làm sao để gửi đến tận tay bạn được. Thương Hoài có thể nghe ở đây nha.

      Xóa
    2. Một mình với những mùa riêng
      Một mình với những êm đềm...hôm nay.

      Chúc vui ạ!
      (HT tính xin mang qua blog nhà mình nghe hoài đấy ạ)

      Xóa
    3. Thương Hoài dán đường link nầy vào blog nhé.
      http://nhacso.net/nghe-nhac/bien-can.VlhRV0Vd.html

      Xóa
  4. mùa của chúng ta có lẽ là thu
    những thu xưa thu nay thu đã cũ
    những chiếc lá vàng chao bay ủ rũ
    nhắc nhớ một mùa riêng của hai ta!

    thêm cho anh 6 một khổ thơ nữa để anh tặng cho... nàng của anh đó! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ ràng Thu ngày xưa Thu nay đã cũ
      Có gì hơn nơi thu phía còn xa
      Vẫn còn vàng trên sợi nắng thu ngà
      Cố giữ lại không thể nào thu chết

      Cứ tặng anh NT nhận hết. Của tặng không bao giờ dám chê.

      Xóa
    2. anh Sóng nhà miềng đâu rùi ta? đi đâu mà hỏng chịu qua viết còm cho NT? nghỉ chơi Sóng đi anh 6! hehe...

      Xóa
    3. Có một ngày sóng bỏ biển không chơi
      Thuyền sẽ khóc vì sóng đâu để lướt
      Có một ngày gió không thèm hẹn ước
      Thì mùa thu đâu còn có lá vàng

      Xóa
  5. Thêm một lần chọn lựa... rồi có thêm lần chọn lựa nào nữa không?...
    Mấy hôm nay bận nhiều việc quá, không thăm hỏi bạn bè được.
    Đêm ấm áp nhé NT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XK bận bịu gì nhiều thế, có cần ai giúp không.
      Mùa hè ba tháng rong chơi
      Đến mùa thu mới chơi vơi lá vàng
      Ngày mới vui, khỏe nhiều XK nhé.

      Xóa
  6. rớt qua tay cũ kỷ tình
    chiều nay mới nhớ mình vừa chạm giêng
    nắng nghèo bấu vách chiều nghiêng
    tôi nheo mắt thẻo theo miền ưu tư ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ưư tư mắt nhắm nghĩ về
      Nắng chiều nghiêng vách vỗ về người thương
      Chạm nghiêng nửa mảnh vô thường
      Rớt qua tay... chiếc lá dường như quên

      Xóa
  7. đọc mấy lần rùi vẫn chưa nghĩ ra com được cái gì cả, chỉ nghe...buồn muốn khóc lun nè anh uiiiiiiiiii
    Lại tiếp tục suy nghĩ, còm sau anh nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vậy hở Đan Thùy. Anh can nghen. Trời SG dạo nầy mưa nhiều, đường sá ngập tràn những nước. Em buồn mà phải khóc nữa thì thế giới đàn ông như anh, ngày hai buổi ra đường, quần quật làm chịu làm sao nỗi.
      Em buồn vừa thôi, nghĩ cũng ít thôi, chỉ cần đủ cho chợt mưa chợt nắng là được rồi.

      Xóa
    2. Em đọc lại bài này, lần này là lần thứ 5 rùi anh nhé.
      Cái mang mang cuối bài luôn là cái mà em thích. Khi đọc xong một bài thơ, hay bài viết gì đó, mà những cái kết mang mang như vậy, luôn làm em nghĩ hơi lâu một chút.
      Mùa riêng ? Ừ, mùa của riêng mỗi nguop7i2 , ai vẽ mùa theo kiểu nào cũng được của riêng mình.
      Nếu có được một lần chọn lựa, có khi nào lối cũ lại ta về không anh hén ?1
      Bài này hay nè. Vì hay thì mới đọc nhiều lần. Không nịnh đâu ! Thiệt đó.

      Xóa