Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Vun Vén



Đâu phải tự dưng anh yêu chuyện sắc màu
Vẽ lá, mây bay, bầu trời cao lộng gió
Dưới tán rừng già mấy chú nai vàng gặm cỏ
Mắt mơ màng, âu yếm nhìn nhau

Rồi sáng mai nay vừa chấm dứt cơn đau
Đã xây xây, đắp đắp một mô hình hạnh phúc
Bên anh, bên em, hai hàng hoa cúc
Và đàn con nhỏ nắm tay vui

Đâu phải tự dưng anh lại lui cui
Treo bức Tương Lai đung đưa chùm bưởi
Tím vạt hoa cà nằm sát khung góc dưới
Lô xô chồi biên biếc lá mồng tơi

Đừng hỏi vì sao anh sinh chứng dở hơi
Viết cả nỗi niềm tinh tươm lên sách
Ghép nhạc, xâu tình bà con hai họ
Cùng luôn mộng ước ngày em theo chồng

Anh nào muốn thành kẻ chơi ngông
Chỉ mong được mảnh vườn nhà rất thật
Chiều nối chiều hai ta ngồi ngây ngất
Ngắm đời mình, đầm ấm bật khai tên

Cần làm chi phải vượt thác, trèo ghềnh
Mà ra hái cầu, dừa, xoài, đu đủ
Để chật nhà kéo mơ về giấc ngủ
Gọi dịu hiền sum họp chạy vây quanh

Niềm tin nào cũng xanh, suy nghĩ nào cũng lành
Trong quá khứ chưa kết thành hiện thực
Giữa cõi trần này ta luôn hoài thao thức
Nhiều vạn lần mong vun vén vậy nghe em!

20.10.2010


  









56 nhận xét:

  1. May chưa! Ngựa bóc tem zàng
    Cho dù bài cũ, mới đăng bi chừ!

    Trả lờiXóa
  2. Anh NT ơi cho HX nhận TEM BẠC nhé. hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạc bây giờ cũng nằm trong tiệm kim hoàn hết đẹp lão luyện luôn

      Xóa
  3. Anh không mơ mộng hảo huyền đâu anh.
    Bởi em cũng mơ ngôi nhà bình yên.
    Bên dòng sông quan họ lời dịu êm .
    Với vườn cây có hoa rau trái ngọt.

    Chỉ mộng mơ thật đơn sơ bé nhỏ.
    Vậy mà cả đời tìm mãi không ra.
    Để mỗi hoàng hôn trước ánh chiều tà.
    Để được bên mình hạnh phúc dâng cao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời đâu giản đơn
      Trời cao và mây rộng
      Cuộc đời như khoảng trống
      Nắng bao nhiêu cho vừa

      Cám ơn Xưa Hương ghé thăm và hạo thơ .

      Xóa
  4. Không thấy tranh
    Mà sao rất hửu tình
    Bức vẽ của anh ôi tuyệt mỹ,
    ngôi nhà hạnh phúc
    Có anh, có em, có hàng hoa cúc
    Và đàn con nhỏ nắm tay vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một gia đình cỏn con
      Mơ hoài tìm chưa thấy
      Thôi cứ đàng nghĩ vậy
      Hương đời thêm say say

      Xóa
  5. Sang đây cùng "một triệu lần mơ" với NG. Ước mơ thật nhẹ nhàng, giản dị nhưng rất thật phản ánh được ước mơ của nhiều người. Tím nghĩ NT đã thể hiện, đã vẽ nên ước mơ của tất cả mọi người...
    Tranh anh vẽ
    Bằng ước bằng mơ
    bằng tấm lòng dung dị
    Một ngôi nhà đơn sơ rất đời thường
    Một ngôi nhà của hạnh phúc của yêu thương
    Một ngôi nhà rất thật
    mà con người ai cũng ước...
    "Có anh, có em, có hàng hoa cúc
    Và đàn con nhỏ nắm tay vui"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nằm mơ ngắm tận trời cao
      Có nàng tiên nữ cùng ao ước về
      Nắm tay xin cứ vỗ về
      Ước xanh xanh cả cơn mê ngọt ngào

      Tím chia sẻ cùng cơn mơ NT .

      Xóa
  6. Thơ hay. Rất có tình cảm.

    Trả lờiXóa
  7. Ừa ...mơ mà ..múm gì mơ nấy ...em cũng vậy ..
    Nhưng rồi cũng chỉ là mơ ....
    Để khi tỉnh giấc lơ ngơ như khùng ...Có khi e là vậy đó anh NT ơi ? hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng rồi cũng chỉ là mơ ....
      Để khi tỉnh giấc lơ ngơ như khùng ...

      Ừ , anh khùng , anh biết !

      Xóa
    2. Tự nhiên anh bắt vét bỏ lỗ tai làm gì cho nó cắn thủng màn nhỉ ? híc? .......Ước chi em khùng giống anh ! hehe

      Xóa
    3. Em mà khùng là có nhiều người chất đấy. Van em cái nào .

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Mơ màng rồi lại bâng khuâng....
      Thấy anh ngối đó mà rưng rưng sầu

      Xóa
  9. Một triệu lần mơ mà cũng khoe
    Em đây mơ tận triệu lần mơ lẻ mười (~_~)

    Trả lờiXóa
  10. Anh ơi, em đang mơ nè.........
    Anh đi SN chị GH vui quá anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ , cũng vui vì toàn người quen . Nhờ quen nên núm níu khỏi bị lạc với lại được chăm sóc cẩn thận sướng hơn ở nhà .

      Xóa
  11. thăm Tình Thơ , giờ còn sợ
    ghé qua nguyễn Thu , hết sợ còn mơ
    thời gian nào có đợi chờ
    mơ mơ , sơ sợ,,,thẩn thờ Tình..Thu !
    cứ mơ NT nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè hè , mơ hoài mà Thai Vo . Mơ cũng vui lắm đó bạn . Cứ mơ đi đừng ngại .

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Chào anh HHP . Em không mơ thì thôi chứ có nào ép , tự nguyện mà anh .

      Xóa
  13. mơ làm chi đến triệu lần
    chỉ một thôi đã muốn tần ngần tôi
    quay về chỗ đã xưa ngồi
    nhặt chiều ngút ngái ướp môi thì thầm ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần chưa được trăm lần
      Chỗ môi chưa nóng triệu lần phải mong
      Chiều ngồi ngữa mặt hơ hong
      Nhặt xa gần lại chiều cong cõng chiều

      Xóa
    2. chiều "cong cõng" chiều ... hay lắm, cong mà còn cõng chắc mỏi cái lưng lắm đấy Thu ạ!

      Xóa
    3. Thì NT bắt chước Mộc đấy mà. Chiều cong cõng chiều thì được , chứ chiều cong cóng chiều là thua nghen , vì nó chẳng có nghĩa gì đâu.
      Học trò mà lí sự quá phải không .
      Vui nha .

      Xóa
  14. Ui ! Ghét quá ! anh mơ thêm 1 lần nữa là em lọt vô giấc mơ của anh rùi. tức quá, chui vô giấc mơ anh không lọt, nên giờ ngồi đây la làng vậy nè. hu hu hu

    Giấc mơ này đâu phải chỉ riêng anh
    triệu triệu người cũng mơ như thế
    đêm thật dài nói lời yêu vô kể
    hạnh phúc thật gần dẫu cũng lắm mong manh
    em sợ đêm vội vã qua nhanh
    tay núm níu cơn mơ nào đi lạc
    tự bao giờ con tim không ngừng hát
    gọi mãi tên người dìu dặt một lời thanh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể em cám ơn hay hơn là ghét , vì biết đâu anh mơ thêm một lần nữa thì giờ nầy em ngồi khóc chứ có sức đâu mà la làng nữa. Thôi thì dù gì cũng đã lỡ rồi , cái gì qua rồi thì nên bỏ luôn , tiếc cũng chẳng được chi em .
      Hôm nay em trổ tài thật sự rồi đấy , anh phục em hết mình nè .
      Anh cứ tưởng trên đời nầy chỉ có mỗi anh mơ , cơn mơ dài vô tận . Hôm nay lại thấy em cũng mơ và giấc mơ cũng giống anh và giống nhiều người . Té ra mơ có thể giúp con người tìm lại những gì mình thiếu , mình mất dù chỉ là những niềm an ủi nhỏ nhặt .
      Mơ không mất tiền và không ảnh hưởng tới ai . Cứ mơ em nhé .

      Xóa
  15. anh mơ chi mà mơ mãi anh ui!
    một triệu lần mơ thì giấc mơ... chết ngắt!
    chỉ một lần mơ thôi và hãy có em trong đó
    mơ một mái nhà dù lá hay tranh
    mơ hàng cau hôm sớm an lành
    thả hương theo gió dù ngày lận đận...

    mơ nhiều quá là thành... ngu ngơ đó nhe anh 6!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh là kẻ ngu ngơ, thì có có gì sợ ngu ngơ hơn nữa
      Một triệu làn mơ hay một triệu lẻ một cũng thế thôi
      Anh chỉ sợ ôm giấc ngủ mồ côi
      Để đêm xanh xao như gió
      Một chút màu cho hoa thêm đỏ
      Một chút lời cho môi thêm thơm
      Một chút hoài mong cho thắm lòng
      Hương bay xa và ngày không lận đận

      Xóa
  16. Một giấc mơ thật đẹp của hàng triệu triệu người. Hôm nay mới gặp được anh chốn G+ này.
    Chúc anh luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bây giờ như chậm chạp hơn xưa nên ít bước vào Google+, sợ vào đó lỡ té ngã không có ai đỡ lên thì khổ.
      Mỗi người đều có giấc mơ của mình và giấc mơ có một gia đình hạnh phúc thì không là của riêng ai nữa.

      Xóa
  17. Một triệu lần mơ em ngờ ngờ còn ít
    Hay em con nít lại quá tham
    Chớ còm ròm anh Thu nhé .......... Chiều miên man rùi mơ tiếp anh NT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con nít mà tham là chuyện thường tình em có gì mà than vãn. Anh già rùi mà còn tham nữa là. Cứ nhìn hoa em thấy lòng thanh thản. Anh chẳng nản, chẳng rầu, chẳng đi đâu. Một mình ngồi ngó.
      Chiều miên man càm ràm chi nó cực.

      Xóa
    2. ...haha nghe câu này bực anh lun !

      Xóa
    3. Bực thì còn nghe được , chứ bụp là chít liền.

      Xóa
  18. Đời đưa em qua những bến lạ sông sâu
    Giấc mơ chênh chao, thời gian như gió thoảng
    Tình anh trao em, không bao giờ quên lãng
    Tiếng thở dài, lẩn khuất vào đêm...
    Đọc thơ anh, em nào được bình yên
    Không được cùng mơ, giấc mơ bỏ dở
    Gặp lại nhớ nhung ngây thơ một thuở
    Giấc mơ ơi! Em vẫn mãi đi tìm!
    Lê Xuân Hoa

    Trả lờiXóa
  19. Em tìm hoài hỏng ra là đi lạc ròi. Quay lại và tìm tiếp. nó loanh quanh đâu đó thôi.
    Cám ơn bài thơ họa của em. Chúc một đêm an lành nhé .

    Trả lờiXóa
  20. Vẽ luôn mộng ước ngày em theo chồng
    VẼ KIỂU GÌ ĐẤY

    Trả lờiXóa
  21. MƠ KIỂU NÀY THÌ LÊN VỚI CHỊ HẰNG NGUYỄN THU NHỈ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ thêm vài thế kỉ nữa cũng có thể lắm anh. Lên vũ trụ được thì lên thăm chị Hằng cũng có thể được, có điều hôi lâu chút,

      Xóa
  22. HV sang thăm chúc Nguyễn Thu đêm về ấm áp và ngon giấc nồng say nhé NT!

    Trả lờiXóa
  23. Hi hi...anh không leo cành bưởi đâu. Đêm nào cũng ấm áp và say giấc nồng thì còn gì dể mơ nữa.
    Cám ơn Hoa Vàng nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn Nguyễn Thu đã bình luận trên trang của mình và gởi bài đăng trên VNQT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có chi đâu anh. Tất cả đều là anh em cả mà. Xa thì tìm lại gần. Thế thôi.
      Chúc anh vui.

      Xóa
  25. HV sang thăm chúc a.Thu Nguyen cuối tuần khỏe mạnh,hạnh phúc ngập tràn yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chu choa. Biết cám ơn làm sao cho đủ đây.
      Chúc một tuần ngất ngây như cây gặp gió nhé.

      Xóa
  26. VẬY MƠ THÊM LẦN NỮA SẼ GẶP EM ĐỚI NG THU ƠI

    Trả lờiXóa