Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Ngủ Sắc Bốn Mùa



Ngồi giữa bình yên gió về bay tóc
Bồng bềnh mây trắng giăng khắp niềm vui
Bầu trời xanh hơn nhiều lời ước hẹn
Rớt rụng xuống đời lộc mẩy tự thân

Hạt rượu nguyên hương ủ men quê cay nồng lên mắt
Ngọt lịm vành môi mùi da bưởi hồng thơm
Dòng sông lặng xôn xao câu hò khuấy nước
Cánh đồng mẹ gieo nứt hạt cội nguồn

Sợi nắng vàng rơi trên đôi vai gánh gồng một thuở
Em làm lời chim hát tiễn đông tôi
Giọt nhựa lại trong nẩy mầm, nhú lá
Tìm lại đam mê trong ngủ sắc bốn mùa

18.032013






15 nhận xét:

  1. úi za ! hên thật ! lại zàng nữa rồi !

    Trả lờiXóa
  2. hehehe! tím xí được cái tem bạc đem dzìa đeo để cản gió.
    "Ngũ sắc bốn mùa" hay lắm Nt ơi ời! nhẹ nhàng, bình dị, gợi cho người ta một cái cảm xúc phải nói là niên man...
    ......
    "Giọt nhựa lại trong nẩy mầm, nhú lá
    Tìm lại đam mê trong ngủ sắc bốn mùa"
    dễ thương quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tím khen quá. Cái hoa tim tím mới dễ thương hơn.

      Xóa
  3. Trong vòng xoay bốn mùa luôn dàn trải
    Hương mùa quê bao mơ ước mải mê
    Nắng nước mây cùng hạnh phúc tràn trề
    Đủ bốn mùa mùa nào cũng tươi đẹp ..................
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Trần Minh Lê.

      Hình như anh ở Huế.
      Có núi Ngự, Tràng Tiền
      Hương Giang êm đềm chảy
      Thành quách chiều mây bay

      Xóa
  4. Thơ không vần, nhưng cảnh trong thơ rất đẹp,từ rất gợi hình ,tạp cảm giác yên bình,dễ chịu cho người đọc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Thái Dĩ Vương.
      Cám ơn anh ghé thăm và chia sẻ với NT. NT qua thăm anh mà không ghé nhà được. Chúc anh luôn vui, khỏe.

      Xóa
  5. Thu dịu dàng len về trong mắt biếc

    Áo trắng ai bay chật nắng chiều

    Chợt nhẹ nhàng trong muôn nỗi phiêu diêu

    Trên sóng kính có thêm màu ngũ sắc

    Rồi có kẻ lang thang thầm cúi nhặt

    Mùa xưa trăng tròn lẻ đã xa rồi

    Môi ngọt ngào lỡ nhấm vị chua cay

    Như cỏ úa lá tàn - mờ hương sắc…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cúi nhặt lại mùa xưa
      Hương bay tà áo mộng
      Môi nào thơm hương phấn
      Nhan sắc tàn thu sau

      Chào chị Ngựa nhé.

      Xóa
  6. "Sợi nắng vàng rơi trên đôi vai gánh gồng một thuở
    Em làm lời chim hát tiễn đông tôi
    Giọt nhựa lại trong nẩy mầm, nhú lá
    Tìm lại đam mê trong ngủ sắc bốn mùa"
    HV SANG THĂM A. THU NGUYEN LẠI ĐỌC ĐƯỢC BÀI THƠ RẤT HAY !
    CHÚC A.THU NGUYEN CUỐI TUẦN VUI VẺ,HẠNH PHÚC VÀ BÌNH YÊN NHÉ ANH!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Vàng chúc kiểu nầy thì anh NT vui vẻ, hạnh phúc, bình yên suốt một tháng luôn. Ra đường gặp ai cũng cười tuốt tuồn tuột và chẳng bao giờ biết đói rồi.
      Cám ơn em Hoa Vàng nhiều nhé.

      Xóa
  7. Vậy thì da đẹp, láng mướt, mịn như nhung như mình đây có cần da dưỡng gì không. Cám ơn Nam Mr nhiều nha

    Trả lờiXóa