Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Mùa Yêu


Trời tháng hai nắng hanh vàng em nhé! 
Mây lang thang đánh cắp mất nỗi sầu
Không gợi nhớ những khoảng xưa trống vắng
Chim én liều... Cho anh cả mùa yêu

Mùa nồng say nhiều hoa xuân thắm nở
Hăng hái ngày, xanh cây trái, ngác ngơ
Mênh mang ngõ vắng âm thầm đôi lứa
Tay trong tay bóng nắng đổ dài

Người bên người từng giờ qua như thế
Khuôn mặt đầy lúng liếng gần nhau
Chân rất vội, tiếng thì thầm tìm lối
Cuộc tình gầy thắm sắc hóa long lanh

Mùa con tim vẫn đi, vẫn đến
Ta còn nơi em bài thơ tím ngày xưa
Tà áo tung bay gió lô xô hàng liễu
Để lại trong lòng xao xuyến... ngẩn ngơ

28.03.2011



23 nhận xét:

  1. Mùa ni lạ quá!!! Em nghĩ mãi chưa ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không còn nhớ nữa chứ không phải nghĩ mãi chưa ra . Lâu rồi em quên hoặc hoặc là em xa lạ !

      Xóa
  2. Giữa tháng hai nắng hanh vàng gió nhẹ
    Mây lang thang ganh tỵ sắc màu hoa
    Miên man lòng mong nhớ một thời xa
    Lúng liếng mắt ai vạt áo dài lay nhẹ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng hai gió man mác
      Mây lang thang khắp miền
      Miên man lòng ai có
      Nhớ mãi chiều ngày nao

      Xuân Khanh vui khỏe nhé !

      Xóa
  3. chim én liều mới cho anh cả mùa yêu
    để mắt môi lúng liếng tìm nhau
    để người ra đường ngày càng đông vui như hội
    mùa anh yêu xôn xao nắng vội
    chân bước đi líu ríu đợi ai cùng
    gió đùa yêu lơi lả lọn tóc nhung
    hương hoa tím hay hương yêu màu tím...
    mùa anh yêu, sao chẳng thấy em trong đó vậy! hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muà của anh chứ có phải mùa của em đâu mà có, giáo ơi.

      Xóa
    2. Ngày đó em có mùa yêu khác
      Nên một mình phải dệt riêng anh
      Một ít màu xanh cùng nắng gió mây chiều
      Để cứ tưởng xuân đã về trên tóc

      Đâu biết rằng có một ngày em khóc
      Lời chia tay em vất cả một bên
      Ở đầu ni anh đếm bước chênh vênh
      Đường thì phẳng mà như trèo dốc núi

      Hi hi ... Giao ơi Giao !

      Xóa
    3. Anh Sóng nói chứ NT không nói .

      Xóa
  4. Có một điều là đọc thơ hổng đoán được chủ nhân của nó chắc thuộc hàng U 50 - em nhớ hình như là vậy mà hổng bít phải hông ? Thơ của sếp Thu bao giờ cũng trong veo nha - mặc dù sếp thì đục ngầu rùi.

    " Mùa anh yêu người ra đường đông thế
    Khuôn mặt đầy , lúng liếng tìm nhau
    Chân rất vội , tiếng thì thầm tìm lối
    Cuộc tình gầy bỗng chốc hóa nghiêm trang "
    Nghe mà bỗng thấ ui trời ui, sao mà tui iu đời quá vậy nè !
    Ước gì mùa nào cũng là mùa anh iu hết thì hay biết mấy, anh hén !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ke ke ke, 60 mươi năm cuộc đời... 20 năm đầu tha thiết bao lâu...

      Xóa
    2. " Thơ của sếp Thu bao giờ cũng trong veo nha - mặc dù sếp thì đục ngầu rùi. "
      Bỏ giùm anh chữ " sếp " nghe mắc cở lắm a .
      Có một điều em nói đúng là " anh thì đục ngầu rùi " . Anh có nghe loáng thoáng người ta nói " gạn đục khơi trong " , nên anh bắt chước : khơi trong bỏ dục cho đời nó vui .
      Và có một điều nữa làm anh không thất vọng là đã làm " Nghe mà bỗng thấ ui trời ui, sao mà tui iu đời quá vậy nè ! "
      Hi hi ... vui em nhé .

      Xóa
    3. Anh Kiên nè , bây giờ cuộc sống tốt hơn cái thời của ông Y Vân , nên 60 năm cuộc đời có lẽ đã qua rồi . Ngày nay người ta nói : Em ơi có bao nhiêu ... 90 năm cuộc đời ! 20 mươi năm đầu sung sướng không bao lâu , 50 năm sau sầu tư cao vời vợi , 20 năm cuối là bao . Hic .

      Xóa
    4. Ặc ặc... kinh dị 2 anh ghê chưa ?
      thì ít ra cũng làm sếp của một người chứ anh. Như em nè, hét một cái...thằng con em nó chạy te te í !

      Xóa
    5. 2 anh nói dzây mà ko6ng phải dzậy, VDT à...
      hãy đợi nhé bao giờ chó đến ngày .. rằm tháng giêng

      Xóa
    6. À, thì ra là ý tại mà ngôn ngoại hả anh ?

      Xóa
    7. DT ui! hỏng có cãi lại nỗi ông NT đâu, lại thêm ông anh Sóng nữa, hic... hai đứa mìn rủ nhau đi cafe cho rùi! để 2 ổng đi nhậu đi, hehe...

      Xóa
    8. Ái chà chà , hai nương góp gió định thổi bay anh Sóng đó à . Nhớ là sóng đấy nhé . Chỉ có thuyền mới hiểu Sóng đi đâu về đâu !

      Xóa
  5. Mùa anh yêu là mùa nào thế?
    Có phải mùa hè đỏ lửa không anh ? (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hè đỏ lửa không bao giờ là mùa yêu được , nó là môt mùa tai ác , em có biết cái mùa hè đó có bao nhiêu người đã nằm xuống không .

      Xóa
  6. Hôm trước em bị mất DT nên mất số của anh.Hôm nào anh gọi qua em lưu lại nhé.Thân mến.

    Trả lờiXóa
  7. Mùa yêu...thật dễ thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , NT cám ơn anh ghé nhà .
      Chúc anh và gia đình một năm mới nhiều sức khoẻ và thắng lợi .

      Xóa