Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Xuân Có Là Xuân Không !


Qua hết một mùa đông
Đi về tìm xuân mới
Em ơi! Có còn đợi
Bên hiên ngày xưa không?

Mây nay vẫn còn hồng
Cây trong vườn sai nụ
Mình chỉ vừa xưa cũ
Sao mỏi mòn lời ru

Trái tim hóa ngục tù
Dưới khung trời rực rỡ
Kỷ niệm xưa khất nợ
Chim sổ lồng bay xa

Giàn hoa giấy sau nhà
Sắc xanh kề sắc đỏ
Là màu yêu ngày nọ
Thời gian nỡ đành quên

Khó nhọc bước chênh vênh
Qua cánh đồng ký ức
Đèn nhà ai đỏ rực
Trước sân lồng treo cao

Mộng ước nhỏ ngày nào
Xuân ngày xưa xuân lắm
Xuân bây giờ thăm thẳm
Xuân có là xuân không!

02.11.2011
















17 nhận xét:

  1. thò tay kí sổ nợ xanh
    ghi dòng kỉ niệm chòng chành mùa thu
    cánh diều vun vút lời ru
    ta ngồi xuống giữ chiều mù mịt xưa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nợ xanh kí sổ tay ghì
      Mùa thu còn đó em thì xa xưa
      Cánh diều gục ngã chiều mưa
      Rơi dòng kỉ niệm xuống mùa xuân em


      Sáng vui Mộc nhỉ !

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cám ơn một ngày mới , cám ơn em ghé thăm
      Chúc vui nha .

      Xóa
  3. Mộng ước nhỏ ngày nào
    Xuân ngày xưa xuân lắm
    Xuân bây giờ thăm thẳm
    Xuân có là xuân không!
    Hay quá bạn NT à, LB về quê ăn Tết, hẹn sau Tết gặp nhé, chức năm mới vui, khỏe và an bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả bầu đoàn thê tử chứ anh ? Chúc cả gia đình vui Tết quê anh LB ơi . Hẹn gặp lại anh .

      Xóa
  4. Xuân Có Là Xuân Không? anh hỏi em ..e biết hỏi ai ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hỏi em , em hỏi người khác rồi trả lời sau .
      Xuâ có là xuân không ?

      Xóa
    2. Sao hỏi nhiều zữ dị ta ?

      Xóa
  5. "Mình chỉ vừa xưa cũ
    Đã mỏi mòn lời ru".Ý hay ,NT ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đồng ý với com này. Đúng là 2 câu này duyên thiệt.
      chỉ mới vừa xưa cũ mà đã mòn lời ru. Like nhé.

      Xóa
    2. Aí chà , gặp anh thật vui . Cám ơn và chúc anh sức khoẻ . Chắc mình còn gặp lại nhau dài dài chứ không có mỏi mòn lời ru đâu .

      Xóa
    3. Không phải hai câu này duyên đâu mà anh " duyên " thiệt đó . he he ...Duyên vì có em ghé thăm và bàn thơ cùng anh HHP . Cám ơn em vì đã nhấn nút Like cho bài nầy nhé .
      Chúc một ngày vui nghen Dan Thuy .

      Xóa
  6. Em nhận ra anh rồi nhé! hôm rồi cùng đi đám cưới con của anh Vân Sơn đúng không anh hihi.
    Xuân có là xuân không? Một câu hỏi tu từ thật hay.
    Xuân có là xuân không?
    Cánh mai vàng mở rộng
    Ôm nắng xuân vào lòng
    Mùa xuân về trước cổng
    Xua cái lạnh mùa đông
    Xuân có là xuân không ?

    Họa với anh vài câu góp vui . chúc anh buổi tối vui nhiều anh Nguyễn Thu nhe! rất vui khi gặp lại anh trên này hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ thì nhớ rồi Hoàng Anh !
      Lu bu quá mình không chạy loanh quanh nhiều được nên nhiều lúc thất hẹn vời mọi người , thông cảm nhé . Chắc bây giờ thường xuyên hơn .
      Cám ơn bài thơ hoạ của Hoàng Anh nhiều và chúc một ngày mới tốt đẹp .

      Xóa
  7. Xuân vẫn là Xuân đấy
    Vừa đi qua Thu thôi
    Thu có còn chờ đợi!!!
    Hẹn mùa sau Xuân về...

    Thơ NT càng ngày càng thắm sắc đó nha. Đọc riết rùi nghiền chít Mi. Mai mốt bắt đền NT tặng thơ nữa. Hihhi
    Chúc NT đêm an lành và thơ nồng nàn hơn nữa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân vừa qua Thu sao ?
      Lá vàng đâu không thấy
      Chỉ gió đông vời vợi
      Hẹn mùa sau xuân thì

      Có thể ghiền nhưng không chít Mi đâu .
      Cám ơn Mi về lời khen gió thổi nhé .

      Xóa