Tháng ba đi qua sân nhà ai
Hoa nắng trắng nở nhạt nhòa lên cỏ
Người thiếu phụ ôm nỗi buồn vời vợi
Nhìn giọt nước mắt rơi
Tháng ba ngang qua vườn nhà bên
Cây mận tím đã thôi kì sai trái
Khẳng khiu đời mình, lá nhàu bối rối
Ọp ẹp mấy nhành leo
Tháng ba đa đoan nỗi lòng
Giấu kín một thời con trai, con gái
Nông nỗi và khờ dại
Xa xưa nóng bỏng dậy thì
Tháng ba đi
Mang theo mùa xuân khát vọng
Cỏ cùng mận khởi đầu mùa lá đỏ
Bỏ quên bầu trời trên cao... xanh trong
07.03.2015
Hoa nắng trắng nở nhạt nhòa lên cỏ
Người thiếu phụ ôm nỗi buồn vời vợi
Nhìn giọt nước mắt rơi
Tháng ba ngang qua vườn nhà bên
Cây mận tím đã thôi kì sai trái
Khẳng khiu đời mình, lá nhàu bối rối
Ọp ẹp mấy nhành leo
Tháng ba đa đoan nỗi lòng
Giấu kín một thời con trai, con gái
Nông nỗi và khờ dại
Xa xưa nóng bỏng dậy thì
Tháng ba đi
Mang theo mùa xuân khát vọng
Cỏ cùng mận khởi đầu mùa lá đỏ
Bỏ quên bầu trời trên cao... xanh trong
07.03.2015