Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Đơn Giản Là Cha- Con


"Công cha như núi Thái Sơn"
Lời răn dạy thuộc lòng từ bé
Sau mẹ và cha, hạt mầm son trẻ
Thành tôi. Tôi thực sự làm người

Kể từ phút chia ly cha về bên ấy
Dòng đời có khi bằng phẳng, nhiều lúc chông chênh
Cha vẫn là ngọn hải đăng
Cho thuyền con không bao giờ lạc bến

Mặt trời vẫn thức khi con ngủ
Và lặng thầm làm sáng vầng trăng khi đêm về
Cha cho tia nắng làm xanh màu lá
Cùng ánh nguyệt hằng rộng mở một hồn thơ

Đêm nay bầu trời Sài Gòn heo heo lạnh
Nhiều hạt mưa bụi giăng mây
Vầng trăng trên cao cũng mất
Bên trong con vẫn hiện hữu trái tim nóng rực biết yêu

Đây là lần đầu tiên con viết về cha
Như ngày xưa chẳng mấy lần nghe kể về ông vậy
Những người đàn ông thường ít nói về nhau
Mà luôn giữ nghĩa tình sâu đậm

Con không thể cưỡng nỗi bao dòng suy nghĩ
Đang dâng trào từ nhịp đập tâm hồn
Con muốn viết rất nhiều, nhiều lần hơn thế nữa
Nhưng cuối cùng lại quyết định thôi

Vì con biết rằng
Cha đã hiểu con rồi
Bởi một lẽ rất đơn giản
Cha và con là cha con! 
 
23.06.2011


Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Gió Qua Tuổi Đời


Tự mình vẽ chút son trôi
Một đuôi mày lệch, một môi mỉm cười
Tay cầm mấy đóa hoa tươi
Thổi hàng nến tắt tuổi lười cuốn theo
Cuối năm mươi vẫn tình nghèo
Vẫn chờ, vã̃n đợi, vẫn gieo neo tìm
....
Mãi còn đây gió đồi sim
Tím bay xõa tóc lá bìm giăng xanh
Chia đôi nửa khúc đường quanh
Chân thầm lặng bước lữ hành xuân xa...

24.05.2015 




Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Vết Son Mùa Mới


Còn lại gì chút tình xa
Thì thôi đứng lại người ta đẹp lòng
Còn lại gì những chờ mong
Ầu ơ khúc hát tự trong tim mình
Loay hoay tìm buổi chiều xinh
Để tay vẽ bức chân tình ngày xưa
Ngồi buồn hứng sợi nước mưa
Hạt tròn, hạt vỡ, hạt chưa vẹn toàn
Trở về sửa khối buồn con
Mong sau mùa mới vết son thắm màu...

22.05.2015


Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Xuân Ước


Gió nói điều gì mà lá xôn xao
Con chim sáo đứng trên cành cao vợi
Hót líu lo một bài ca mới
Nở nụ mầm lộc biếc thanh thiên

Gió nói điều gì mà nắng thật hiền
Vàng óng ánh rơi lung linh trước ngõ
Môi anh nồng trên môi em mọng đỏ
Hương vị nào ngọt quá em ơi!

Gió rì rào, anh lại chơi vơi
Như đang có mùa xuân bước đến
Trong anh, trong em thắp hồng ngọn nến
Ngàn trào dâng sao nỡ đành quên!

Anh nguyện làm dòng kẻ lênh đênh
Em nốt nhạc mỹ miều lả lướt
Bản tình ca dịu êm mà mượt
Vang hôm nay xuân mới dạt dào

Nghe chăng em? Lời gió ngọt ngào
Đang bần bật qua miền khát vọng
Vạn ý xuân, một khúc đời mong ngóng
Lại trở về trong Xuân Ước hôm nay

20.11.2010






Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Ra Đi Tự Thuở Em Về


Ra đi tự thuở em về
Phía bên kia nắng ngô nghê tôi ngồi
Đếm đời trên bạc bẻo vôi
Trầu xanh cuốn vội, ly bôi nhạt nhòa
Sai mùa cau chệch nhành hoa
Dáng hài mảnh khảnh hiên nhà đá gan

Ra đi trước độ xuân tàn
Lời yêu nửa tiếng rơi vàng bến sông
Lần tìm dưới những cơn giông
Rác lều bều bẩn cánh đồng xanh xưa
Đất lầy vuốt mặt ngày mưa
Khoanh tròn khoảng lặng cho vừa tên nhau

Ra đi sót lại vết đau
Những tì chai cũ lên màu gỉ nâu
Cho dù gió cuốn về đâu
Trăng vằng vặc nhớ qua cầu ván buông
Gần nhau bóng đổ tròn suông
Vừa xa một thẻo giọt buồn ngang vai

Trâm anh biếng chải, lười cài
Cội nguồn phẳng lặng tình ai oán tìm
Máu hồng quay lại buồng tim
Nuôi từng ảo vọng thôi chìm khơi sâu
Từ đi tóc bạc phếu đầu
Em về đen mắt cơ cầu tôi mang...

04.04.2015