Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Tết Về Xôn Xao


Chiều nay nghe tiếng chim
Véo von trên cành lá
Nên biết rằng xuân đã
Vừa về qua hiên nhà

Vạt nắng vàng rơi vội
Lên thềm hiên ngủ vùi
Miêu ta ngồi lúi húi
Cấu cào bóng đùa vui

Em gái đi ngúng nguẩy
Lắc váy đầm xinh xinh
Trai bên đường xúng xính
IPhone nhét quần bò

Mẹ, chị ra vào lo
Bánh chưng và bánh tét
Pháo không còn đì đẹt
Nhà ai... Tết đến rồi!

Từ độ ấy cô liêu
Xuân nay làm khuấy động
Khoảng hồn xưa trống rỗng
Bỗng xôn xao chật đầy

Gửi tình lên tầng mây
Chia em phần đỏ thắm
Còn lại đây nhiều lắm
Bạn bè quà năm sang

15.02.2015


Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Anh Muốn Cùng Em Say


Anh muốn cùng em say đêm nay
Gian truân quên hết bao tháng ngày
Những chiều bão tố từng day dứt
Tan biến theo làn hơi men cay

Xuân đến bên tình lên chơi vơi
Hai ta cùng uống chén hương ngời
Tự xưa ấp ủ lòng như đã
Trao hết cho nhau. Ôi tuyệt vời!

Cạn chén nồng cho đêm chênh vênh
Câu thơ sủi bọt, sóng bồng bềnh
Reo ngân một thuở thời đắm đuối
Thắm thiết vạn lời ca mông mênh

Chỉ còn vài giây phút nữa thôi
Nàng xuân sẽ đến bên ta rồi
Thiêng liêng duyên mới cùng nâng hết
Chúc đời vạn hạnh với riêng tôi

Nào hãy cùng anh say nghe em
Ngã nghiêng, thao thức bao êm đềm
Hát vang một khúc xuân thương mới
Rộn rã mừng vui mộng ước về

Em hãy cùng anh say đêm nay
Say thật say, quay quắt đêm này
Ngày mai thức giấc xuân tuổi trẻ
Ôm trọn cuộc đời xanh trong tay

11.12.2010





         

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Người Yêu Tôi Lấy


Mỗi độ xuân về cô đơn tới
Tung tăng chân, chạy tiến, chạy lui
Off lớn, off nhỏ, tiệc ngoài trời
Luôn có mặt nghiễm nhiên giờ cuối

Xe mòn cọc cạch, thân trai rách
Túi cũng lưng theo những nỗi niềm
Đầu tháng dôi dư, chót tháng sạch
Cuộc tình cột chặt cánh chim bay

Lỡ lụy bóng hồng da mặt phấn
Thơm tho nhung gấm tẩm hương nồng
Đêm, trưa, chiều, sáng, ngày mưa nắng
Kề cận luôn mà tối nằm không

Mệt lừ chợp mắt đưa giấc ngủ
Em lại quay về lắc lay tay
Xanh xao ngồi viết lời tha thẩn
Mong mai thức dậy sóng sánh ngày

Nàng nũng nịu yêu sao đành chịu
Một tấm lòng nhân nỡ tạ từ
Sợ khổ, sợ gầy, đỏng đảnh ngự
Vạn lời thương nhớ nhỡ tương tư

Năm nay Tết đến cơ quan đói
Thưởng chẳng bao nhiêu nhẫn tâm liều
Xa bạn, xa bè, xa mời gọi
Nằm nhà cắp nách em liêu xiêu

Người yêu tôi đấy. Ai có biết?
Nặng gánh oằn vai món nợ mang
Trinh nguyên em lấy, gia khánh kiệt
Mê mẫn đời nhau dám phủ phàng

Trời ơi! Đừng nói thay lời cuối
Tan vỡ nhân duyên kiếp đứng ngồi
Mai sau tạ thế ai thương giúp
Nàng thơ của tôi - thơ của tôi 

02.10.2011







Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Tết Đã Đến Gần


Tết đến gần mà em lại xa
Như con gió bay hoài không bến đỗ
Tay chống chèo chới với giữa dòng
Thuyền lận đận men bờ cỏ úa

Mê mãi gì trong màu áo lụa
Sao không tìm về tinh khiết của hoa
Phía sau lộng lẫy nấp bao điều nhầy nhụa
Tỉnh cơn say ngồi khóc một mình

Một năm có mấy mùa sỏi đá
Mấy mùa bão nổi đi qua
Nhành hoa khô giữa hai bờ nghiệt ngã
Thành xuân tươi nơi sa mạc cỗi cằn?

Tết đến gần mà em lại xa
Phố thị buồn hiu lá me bay xao xác
Vạn vạn người đi khấp khởi bên chiều
Không đủ vui con đường về chân bước

Tết đến gần với tay ra bắt được
Có niềm yêu nào em muốn gửi cho anh
Có bình minh nào từ trời xanh rụng xuống
Giấu vào tim lời âu yếm cảm thương

Từ quy đâu mà phân vân, va vướng
Như mùa đông sợ đánh cắp bởi mùa xuân
Anh trải thảm màu, anh trải chiếu hoa
Ngồi giữa đời chờ em về thắp lửa. ..

11.12.2011



       

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Tháng Giêng Ngày Mười Tám


Anh viết bài thơ nhỏ
Tặng mừng Mười Tám Tháng Giêng
Ngày khởi đầu mùa xuân năm ấy
Em cho anh một đóa hồng và con một cuộc đời

Đã bao mùa xưa qua
Luôn có tháng giêng, ngày mười tám
Như một lẽ tự nhiên hiển hiện
Nụ hàm hương chực nở môi cười

Dòng đời có trăm ngàn vạn lối
Mười Tám Tháng Giêng vẫn trọn con đường
Xin nợ ngàn lời những lần lầm lỗi
Hoa thời gian thắm đỏ nhánh vô thường

Anh rất sợ mùa đông
Đem giá lạnh làm mùa xuân em hờn tủi
Cuối cùng chiều còn bận lòng bối rối
Hỏi én về nhiều không!

Cám ơn bao ngày nắng hanh nồng
Và bầu trời đêm vô vàn vì sao sáng
Mười Tám Tháng Giêng mặt trăng đi tìm lãng mạn
Nghiêng soi tình mình lung linh

18.01.2011