Bên kia sóng biển vỗ về mật ngọt
Bên này đời trăng ru nửa riêng tôi
Nửa riêng tôi giờ xuân đã phai phôi
Thế chấp hết cuộc tình tạm bợ
Đường chung bước chia đôi lần dang dỡ
Bài thơ yêu ghép chệch mất một vần
Người đảo điên ta lòng dạ trắng ngần
Giữa muôn chữ mỗi từ - em - thuốc đắng
Nhìn bầu trời bình yên đêm phẳng lặng
Ngôi sao nào cho thêm lửa đam mê
Cuối chiều nay lá khép chặt lời thề
Hoàng hôm tím xanh xao tim một thủa
Từ giã xưa trở về làm góa bụa
Căn phòng im cùng một trái tim vàng
Ngày thu mộng thắp nến thẳng hai hàng
Tiễn biệt nhé nửa riêng mình đã mất
Tiễn biệt nhé nửa riêng tình không thật…
06.09.2012
Nửa riêng tôi giờ xuân đã phai phôi
Thế chấp hết cuộc tình tạm bợ
Đường chung bước chia đôi lần dang dỡ
Bài thơ yêu ghép chệch mất một vần
Người đảo điên ta lòng dạ trắng ngần
Giữa muôn chữ mỗi từ - em - thuốc đắng
Nhìn bầu trời bình yên đêm phẳng lặng
Ngôi sao nào cho thêm lửa đam mê
Cuối chiều nay lá khép chặt lời thề
Hoàng hôm tím xanh xao tim một thủa
Từ giã xưa trở về làm góa bụa
Căn phòng im cùng một trái tim vàng
Ngày thu mộng thắp nến thẳng hai hàng
Tiễn biệt nhé nửa riêng mình đã mất
Tiễn biệt nhé nửa riêng tình không thật…
06.09.2012
.jpg)
.jpg)

.jpg)
