Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Tôi Còn Nợ Ơn

                                                            
Tôi nợ ơn người bài thơ viết vội
Những lần nguyện ước chưa làm lá xanh
Nợ chiều nắng rơi, nợ đêm trăng tỏ
Nợ tình phai nhạt lang thang mây trời

Tôi còn nợ nhiều tháng ngày đẹp nhất
Thuở xưa chật vật mái trường gió reo
Chia nhau ngọt bùi thơm lừng khoai củ
Hè về phượng đỏ, ve kêu sân buồn

Tôi nợ ơn người cuộc đời cơm áo
Nợ lời trách móc, nợ tiếng yêu thương
Nợ công, nợ việc, nợ lần bươn chải
Nợ đêm tắt đèn nhớ về phương xa

Tôi còn nợ hoài con đường cuối đất
Cùng trời biền biệt tít tận xa nào
Nợ đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím
Mai sau tay nắm kết đời chung thân

24.02.2014 








Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Em Không Còn Ngoan Như Xưa

                                  
Em không còn ngoan như xưa!
Để tháng chạp rộn ràng chảy nhanh qua tóc
Một tháng giêng dịu dàng nhiều hơn sắc ngọc
Bỏ ra đi không in lại gót hài

Nỗi buồn rúc đầu vào trong ngực tháng hai
Nơi giữa nguồn vui căng tròn, thơm phức
Trọn vẹn khát khao, hân hoan, rạo rực
Nắng vàng rơm ươm lá thật hiền

Tháng hai về xanh ngát khoảng trời riêng
Hít đầy ngực sâu mùi rạ rơm, đất mới
Người tháng hai mặt cười tươi phơi phới
Bờ môi cong ngon đến bất ngờ

Ngày tháng hai dịu vợi tình thơ
Nên đành lòng phí lời hay xa xỉ
Rót mật yêu chuốc say đời túy lúy
Không phải riêng ai - chung cho cả chúng mình...

19.02.2014








Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Ô Hay!


                                                                   
Môi em đỏ mọng au au
Anh thời tóc nhuộm trắng màu thời gian
Đời qua chân khập khiễng đàng
Bỏ thời xuân mộng nát tan cả ngày

Ô hay! Con gió heo may
Thôi đừng quất lá vàng bay theo người
Hãy mang cho những hồng tươi
Tặng về thuở mắt nheo cười xửa xưa

Trời còn ngày nắng, ngày mưa
Thì ta vẫn mãi tối, trưa mặn nồng

12.02.2014


Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Lời Thề Cũ Theo


 Ngày quen mẹ, bố thường bảo: - Anh sẽ theo em đến cùng trời, cuối đất. Mấy năm sau đó đám cưới thật vui, trước mặt gia đình hai họ bố dõng dạc:

- Anh thề sẽ yêu em trọn đời và không bao giờ rời xa
Gia đình mình lên Sài Gòn lập nghiệp, thời gian đầu thật khó khăn, bố dặn cả nhà: 

- Chúng ta phải nắm chặt tay vượt qua gian khổ, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới
55 tuổi, mẹ bệnh, nhập viện, 1 tuần sau bố vẫn chưa vào thăm mẹ, con nhắc. Bố dừng tay chat dở 

- Mới mấy ngày mà!
Mắt con rưng rưng lệ…

19.05.2014


Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Ô Hầy!


Băm băm mã đáo thành công
Tôi chăm, chăm bẵm nhong nhong ngoài đường
Ngày nắng rát, tối mù sương
Sáng lẽo đẽo bám can trường tìm xuân

Người ta ăn tết tưng bừng
Còn tôi chơi tết nửa chừng ra đi
Ba mươi đốt nén sầu bi
Xưa cha mẹ dạy cầu gì ra đây?

Cuối năm những tưởng ngất ngây
Rắn chui nằm lỗ, tay bày cuộc vui

Đâu ngờ:

Mồng hai xúm xít một tui
Mồng ba hết tết chỉ tui với mình
Không xinh cũng cố nói xinh
Không ham cũng phải tự tình tìm quên

Giày đen, áo, mũ xông xênh
Lên xe đáo sở lênh khênh đi làm
Nhìn trời xanh thẳm màu lam...
Ô hầy...!

18.02.2014