Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Mùa Xuân Có Đến?



Nắng có về vui với em không
Trời trong cùng mây hồng
Cau thắm xanh bên trầu kết cuống
Vôi thơm nồng và tình không đêm trông?

Tay miết lên tường tìm bóng hình xưa
Ngọn đèn nhỏ thắp gió chao vừa
Cách xa chừng ấy nhòa năm tháng
Em vẫn còn trong tôi lời mưa

Sóng ngày nào tìm vỗ về nay
Chim hót cành cao và én bay
Mùa xuân bước đến thăm ngoài ngõ
Gieo tuổi đời tình anh trên tay

Đêm ngập tràn ươm ngát hương lòng
Nhớ em ngồi xếp những đợi mong
Lèn vào thầm kín khuya trở giấc
Chôn xuống thẳm sâu tiếc nuối lòng

Nếu có ngày mai trời sang thu
Biển hát thuyền nghe những lời ru
Cát phơi màu lá hôn chiều xuống
Xin bỏ tàn đông hiu hắt mù

Ngóng đợi lời mừng từ trái tim
Đường xưa, lối cũ giậu thôi bìm
Chân xuôi đèo dốc lần sỏi đá
Ngoảnh mặt hoàng hôn quay bước tìm

13.05.2013



Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Tự Khúc Tháng Năm


Tự chúc mình như chúc tặng người yêu
Tháng năm về treo khẳng khiu lên cành cây phượng vỹ
Luồn tay ngắt một chùm hoa vừa hé nhụy
Làm quà thơm nguyên hương

Năm mươi lăm mùa trên suốt dặm trường
Có bước dài, bước ngắn
Bước bập bênh, bước bình lặng
Băng qua gai nhọn, đá mềm

Mỗi ngày xa trời trở lại đêm
Trăng vẫn lung linh nơi cuối đường phía trước
Nở nụ cười tươi trong chiều dốc ngược
Bình an. Chân bận bịu cuồng say

Một lần bất giác đếm đời trên các ngón tay
Có nhiều giấc mơ, có nghìn trùng nỗi nhớ
Có giận hờn, lầm lỡ...
Có vết thương lòng vừa lành kịp mặt da

Tháng năm sợi nắng vàng ngà
Hãy hái giùm ta những đóa hồng thơm nhé
Và bạn ơi hãy ghé
Thì thầm cùng chung vui

20.03.2013







 

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Bài Thơ Tình Cuối



Tôi viết tặng em bài thơ tình cuối
Như nửa phận buồn sót lại nơi tim
Dù em đã biết hay vờ chẳng hiểu
Tôi vẫn là tôi cùng với nỗi niềm

Em đã đi về bên kia xa thẳm
Để lại nơi nầy hoang hoải chiều rơi
Lá úa đổi màu đồng xanh nhợt nhạt
Xót xa tu hú gọi trắng đêm ngời

Tôi viết tặng em bài thơ tình cuối
Không nói về nhau hạnh phúc, niềm vui
Cũng không nồng nàn đắm say ngọn lửa
Ngột ngạt cõi lòng mây phủ giăng giăng

Lặng ngồi một mình nhặt từng mảnh vỡ
Ghép lại thành vần tự khúc ngày xưa
Một lần đi qua dẫu là lầm lỡ
Vẫn làm nhạt nhòa nỗi nhớ hằn in


Tôi viết tặng em bài thơ tình cuối
Bằng những nốt trầm rơi xuống lòng đau
Từng hạt mưa rơi thấm vào đất lạnh
Chưa kịp chôn vùi bóng vỡ còn đâu

Em đã xa rồi. Cuộc tình than thở
Hoen gỉ một thời kỷ niệm thần tiên
Gió bấc lạnh lùng để đời sương giá
Cánh hoa rũ úa màu trắng kim tiền

Tôi viết tặng em bài thơ tình cuối
Chúc phúc thay lời bóng bẩy trăng hoa
Ở nơi xa đó cuộc đời cao ngất
Mộng ước bồng bềnh thánh thất niềm tin

Gói gửi về em những chiều mơ tím
Xin bỏ quên thời thao thức vì nhau
Xa thuở hồng hoang mặt trời cúi mặt
Sắc màu rực rỡ! Em say, tôi nhàu...

06.06.2012

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Ngủ Sắc Bốn Mùa



Ngồi giữa bình yên gió về bay tóc
Bồng bềnh mây trắng giăng khắp niềm vui
Bầu trời xanh hơn nhiều lời ước hẹn
Rớt rụng xuống đời lộc mẩy tự thân

Hạt rượu nguyên hương ủ men quê cay nồng lên mắt
Ngọt lịm vành môi mùi da bưởi hồng thơm
Dòng sông lặng xôn xao câu hò khuấy nước
Cánh đồng mẹ gieo nứt hạt cội nguồn

Sợi nắng vàng rơi trên đôi vai gánh gồng một thuở
Em làm lời chim hát tiễn đông tôi
Giọt nhựa lại trong nẩy mầm, nhú lá
Tìm lại đam mê trong ngủ sắc bốn mùa

18.032013






Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Khoảng Trời Riêng Tôi



Trở về nhà ngồi dưới gốc bưởi xưa
Hít mùi rạ rơm vào ngập đầy buồng phổi
Mấy con kiến vàng nhe nanh nấp trong kẹt tối
Ngo ngoe râu hục hặc người xa

Anh chích chòe đậu trên ngọn tre kêu cái giọng hách dịch, ba hoa
Chải bộ cánh thời trang nhà quê chỗ đen, chỗ trắng
Làm mặt lạ vênh chiếc đuôi cong vòng, dài ngoẵng
“Ông ở mô mà về đây?”

Đàn gà choai tìm sâu dưới lùm cây
Thích thú kềnh nhau hét toáng lên oang oác
Một con chim vành khuyên dễ thương đi lạc
Đứng buồn hiu chùi khóe mắt một mình

Cây thị già hết thời quả chín rung rinh
Nhớ hồi bé mỗi sớm mai thức dậy lén cha tìm quả rụng
Cái ao bèo vô tư nở xòe dăm bông súng
Vài chị ong nâu mặc váy hở eo ăn cắp mật ngon lèn chặt bị bà

Hàng cau bên hiên đang vào kì trổ hoa
Tỏa mùi thơm loanh quanh nhẹ nhàng ngào ngọt
Nâng ráng chiều lên tận tầng cao chót vót
Nao nao cùng vị đắng trầu cay

Có một người đàn ông ngồi lặng thinh ngước nhìn những đụn mây trắng bay
Với tay đón tuổi thơ trở về ôm vào lòng đầy ắp
Nhiều ngày ra đi chỉ lần tìm đã gặp
Cả khoảng trời riêng trong một góc vườn

Mỗi người có nhiều kỉ niệm để quí, để thương
Một quê hương dấu yêu không thể nào quên được
Và dường như là hơi thở, thức ăn, nguồn nước
Nuôi dưỡng mình lớn lên.

18.05.2013



Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Mộng Đầu



Hôm qua gặp mùa mưa cũ
Ướt đầm đìa khát vọng trẻ xưa tôi
Đứng giữa lạnh lùng mà ngỡ giữa hôn môi
Để phía trái lòng nỗi niềm chợt lắng

Cơn mưa không mùa quất vào đời quạnh vắng
Chảy can qua bao kí ức bộn bề
Gạt những giọt nước tràn như nhiều dải sông quê
Bắt gặp được em với cái nhìn xa thẳm

Em mong manh giữa đời anh bụi bặm
Nơi cuộc tình mây nước chẳng thành thơ
Đất nằm ngủ yên, đá cũng ơ thờ
Nửa cuộc lãng du quay về làm khách trọ

Ta đi lạc suốt chiều dài con gió
Em sân ga tàu trễ hẹn mấy lần
Năm tháng dài còn sót lại cuối sân
Phơi nắng, phơi sương dãi dầu úp mặt

Những mong trên tay đóa hồng nắm chặt
Nẻo đường nào ghi dấu bước chân đi
Từ phía chia ly còn sót lại được gì
Có phải là yêu nhuốm vàng màu hoa cúc!

Cám ơn cơn mưa mở hồn xanh như lục
Chốn ban chiều lặng lẽ kiếm tìm nhau
Ngày mới trôi trên tóc muối, tuổi nhàu
Lưu mãi ngàn sau mộng đầu kỉ niệm

28.04.2013