Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Em Đến Từ Yêu Thương



Em đến từ sa mạc châu Mỹ, châu Phi, hay vùng Madagascar...?
Mà thích sống cằn khô nắng gió
Em yêu biển hay yêu người nơi đây - màu hoa em đỏ
Xương rồng cứng cỏi tôi ơi!

Người Nam Trung Bộ chân quê lòng dạ sáng ngời
Trái tim nóng, hồn trong veo nước giếng khơi thấu đáy
Đời dân dã mang tình yêu bỏng cháy
Thuyền ra khơi mơ trăng sáng đỉnh đầu

Dải đất miền Trung ngàn năm bạc màu
Đến chiếc lá cũng co mình vuốt thành gai nhọn
Sinh từ cát, lớn lên nhờ cát
Ủ men nho ngào ngạt rượu tươi

Thường trực trên môi là những miệng cười
Thơm ngát đóa hồng tinh khôi ngày mới sáng
Tay gian khổ bón vun trồng lãng mạn
Thênh thang lời hóa chữ xếp thành thơ

Xương rồng ơi! Em cho tôi ngẩn ngơ
Làm ý chí ngoi lên từ đất
Là vắt kiệt khô khan nén mình thành bất khuất
Vươn cao, chòi đạp xanh quê...

10.04.2013








Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Dặn Dò


Quê mình mùa nầy nhiều nắng
Chó gà le lưỡi nằm im
Lặn lội ra đồng từ sớm
Chắt chiu gạo, củ mẹ tìm

Đồng hẹp, rẻo cao lồi lõm
Đất quăn găm rát bàn chân
Dáng mẹ dặt dìu trong gió
Lo con hai bữa có phần

Nào sách, trường đòi học phí
Tiền nhà trọ ở, tiền ăn
Khó khăn nơi miền phố thị
Đừng quên mẹ cũng nhọc nhằn

Bán lưng mua thêm con chữ
Con đừng bán mặt, lương tâm
Quê hương, gia đình đấy nhỏ
Cố sao đừng mắc lỗi lầm

Quê hương, gia đình đấy nhỏ
Thương từ chỗ bước chân ra
Nơi ấy nhiều người cần đó
Có nhà, có mẹ, có cha...

13.03.2013






Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Hương Quê



Bên dòng sông Lại ngày dần xuống
Hương bưởi, hương cau, hương tóc mây
Hương quê rộn rã hòa trong nắng
Nghe tim yêu xao thắt rối bời bời

Hương ngập tràn vấn vương loanh quanh
Hàng dừa nghiêng bên triền xõa tóc
Xấc xược như xưa chải tóc thề
Ngẩn ngơ quên nhớ... hạ nay đã về

Làm sao hóa đá tên em được
Trời tím bên bờ dọc bến mê
Trai gái thương nhau tìm chật chội
Còn chỗ nào người xa ngồi đây!

Anh như con thuyền bỏ bến xuôi dòng
Thả thơ tình theo gió tặng em
Chiều buông thanh thản dừng chân mỏi
Lắng nghe đời... Nhịp bước chân qua

Ngồi một mình cùng em - Dòng Lại
Trải hồn vào cõi nhớ dịu êm
Lòng tha thiết xanh hơn lá thắm
Anh kề bên mà sao em trôi xa!?

18.09.2010
   

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Em Đi


 
Em đi một ngày tháng sáu
Ngoài trời giăng mắc sợi mưa
Nơi đâu sẽ là điểm tựa
Cho duyên neo suốt cuộc đời

Chốn đây đã hoài năm tháng
Dựng xây một cuộc bể dâu
Ơn em góp nhặt tình sầu
Để anh muôn ngàn năm mộng

Xa nhau xin trao gửi lại
Gieo neo những tháng ngày dài
Bên anh mối tình theo mãi
Trăm chiều dễ đã phôi phai

Nếu ngày nào em có nhớ
Đôi ta lưu dấu một thời
Thì hãy quay về bến đợi
Hương xưa thoảng chút nào thừa

26.05.2010


        

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Tình Yêu Yêu Kiều


Không yêu người, tôi đây còn yêu ai!
Thôi người ơi, con tim buồn chơi vơi
Rời tình yêu, ôi còn gì là đời
Yêu người không? Tôi yêu hoài yêu hoài

Không bên người, đời nầy buồn lê thê
Trong trăm năm tình đầy vơi bao lần?
Yêu em sao? Tôi yêu không tần ngần
Dù dòng đời luôn trôi, trôi và trôi

Hôn môi yêu trong từng mai, từng chiều
Dù chua cay, tôi luôn yêu và yêu
Trao cho nhau, tình yêu luôn yêu kiều
Từng ngày qua bao lời yêu phôi pha?

Đừng buông xuôi, tay cầm tay dìu đi
Qua chông gai, tìm nhau trong ngày dài
Xin chào vui - mơ về tình thiên thai
Con tim ngân lao xao muôn ngàn chiều

Xa nhau chi sầu buồn dâng lên mi
Rời niềm tin, niềm đau thương vô bờ!
Ôi! mong sao? Không tình, tình bơ vơ...
Ươm hương lên cho tình yêu xanh màu!

29.07.2010


Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tháng Bốn Và Em

 

Mai lại về miền đất đỏ quê em
Nằm giữa cao su nghe điệu ru lá hát
Thả hồn mình vào dòng đời, lưu lạc
Cùng mây trời, tháng bốn và em

Nào!
Hạt nhựa trắng đang chảy trong những thân cây và đêm
Cho xin gửi chút tình xa, nguyện lòng cùng thao thức
Vun tròn ra nơi thiêng liêng giữa ngực
Như hoài mong ta chắt lọc trao nhau

Anh rất nhớ những đêm xưa biển trào
Những chiều đẹp trời không mây, đầy nắng
Những sáng bình yên hàng phi lao nghiêm mình đứng thẳng
Thầm thì khúc nhạc thơ rất riêng

Mảng trời nào đang xanh trên đầu có đàn én chao nghiêng
Cánh hoa nào đánh rơi trên đôi vai tình nhân như nụ hôn rất nhẹ
Mùi hương nào vừa qua phố phường trai trẻ
Là giấc mơ tôi: "Cánh bay không nghỉ" Miền Đông

Quê hương em bao suối, bao sông
Rì rào sóng chập chùng phía gió
Mặt trời không quên thắp ngày lên thật đỏ
Và anh yêu em trong ngần đêm trăng tỏ
Miền Đông ơi!

26.03.2013





Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Em Bây Giờ



Lắng nghe tiếng lòng qua những đêm thâu
Em hiện hữu trong tôi những ngày xưa nông nỗi
Nhiều quá thương yêu, lắm điều bối rối
Cùng những mơ mòng thỏ thẻ chạm tim

Từ ra đi tin bặt cánh chim
Thiên di bỏ đồng bụi bờ cỏ mọc
Đem già nua về nhuộm màu đầu trắng tóc
Hồn lạc loài giữa chiều tím say mơ

Cuộc đời ơi! Những bất ngờ
Nơi biển xanh kia của miền đất mới
Đầy nắng ấm và bầu trời cao vợi
Có biết rằng đây lạnh lẽo chất chồng

Bên ấy bây giờ không còn những mùa đông
Để tôi phải gửi về thêm ngọn lửa
Đêm trở bấc một mình chờ tựa cửa
Nghe qua mành tiếng thét gió lưu linh

Em bây giờ nhộn nhịp những đường xinh
Phố xá đong đầy màu vàng, màu đỏ
Tôi vẫn tôi chạng vạng ngày màu nhọ
Nhìn mặt trời hun hút phía mồ côi

Em bây giờ hồng đỏ mọng vành môi
Mắt lung linh và chân mày biếc tím
Xin hãy cứ chảy xuôi dòng ngọt lịm
Nở nụ cười rạng rỡ sắc mùa xuân

04.04.2012



     













Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Lời Xin Lỗi Muộn



Muốn gửi đến em lời xin lỗi muộn
Đừng hờn ghen, giận dỗi vu vơ
Bao đêm trắng buồn cũng tại những vần thơ
Mang hình trái phá con tim kiều diễm

Thơ anh viết thường mang màu sắc tím
Mênh mang sầu, thênh thang nhớ, vấn vương
Mỗi một câu là một viên đắng bọc đường
Nên đang đông ngỡ mùa xuân đến

Không là tình nhân nên đâu hiểu hết
Con tim mừng, con tim dại, chia xa
Chỉ duy nhất một điều suy nghĩ được
Là thương, là thương, đơn giản thế thôi mà

Cho xin nhé, trăm lần cho xin nhé
Chỉ tại vô tình đã để lại nỗi đau
Chỉ tại những tính từ ngát hương, có cánh
Mang tình yêu đi và đến. Nào ngờ!

30.07.2011