Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Nhớ Mãi Chẳng Hề Xa



Có những bạn hai mươi năm chưa một lần gặp mặt 
Ngày thấy nhau câu chuyện nối tưng bừng
Thằng thành phố làm lính, thằng ở tỉnh làm thầy, làm sếp
Ghì chặt vai, đôm đốp: Mày, tao!

Cả bọn giật mình thương mái đầu điểm bạc
Nửa phận xanh ngao ngán bỏ ra đi
Chiều lưu lạc đuôi mày chim để vết
Dấu chân buồn nhợt nhạt cuối mùa vui

Tuổi trẻ chúng mình cất đi đâu rồi nhỉ
Sao không đem ra thắp lửa hết hôm nay?
Hãy sống lại quãng ngày xưa từng có
Quên sau lưng, phía trước đọa đày

Một vòng tròn vây quanh, những bàn tay chai sần năm ngón
Cầm chén cay, nhắm mắt, phục sinh
Thời đã chết rong rêu màu kỉ niệm
Môi miệng cười hể hả chảy tràn mâm

Những thằng bạn tuổi năm mươi lên xanh hồn lá mạ
Đầu gật gù nhấm nháp thuở hồn nhiên
Siết chặt lòng nhau mơ ngày mai bước tới
Dù ở đâu. Nhớ mãi, chẳng hề xa...

23.06.2012

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Giấc Mơ Nào


Có nỗi sầu vừa chui lên từ đất
Vây sần nâu mặt má mắt thu buồn
Có lạnh lùng từ trời cao rụng xuống
Nham nhở tự thời nũng nịu vút qua vai

Ngồi hát khúc xuân giữa mùa yêu chợt tới
Đêm nồng hương siêu thoát tự thân bay
Vệt sao cháy ném cô đơn vào tối
Vĩnh biệt xưa tay bất lực thăng trầm

Em lớn dậy mặt trời cao rực rỡ
Gió phập phồng trên môi đỏ say men
Hoa vẫn mọc thẳng cao từ cát bỏng
Dấu chân qua để lại vết chiều hằn

Lòng rất tối anh thắp ngày để nhớ
Kỉ niệm xa một khoảng trống đứng nhìn
Con tim nhỏ reo vang lời ngực thở
Cội nguồn yêu sông suối khép mùa trôi

Bài thơ cũ còn câu nào chưa sửa
Vòng tay đan nay chối bỏ hết rồi
Tiếng sóng vỗ xé nát ghềnh lặng đá
Mai quay về ngửa mặt chỉ còn tôi

Giọt rượu nóng vò tự tình vừa uống
Em xua tay đắng chát những lời yêu
Cơn mưa nhỏ phũ phàng mờ nhân ảnh
Ngoảnh mặt nhìn dĩ vãng hoá tịch liêu

Ngồi một mình gọi xưa lòng xé nát
Chẳng còn chi sau vết nứt lặng thầm
Giăng sương khói lối đời lời mặc cả
Giọt trăng nghiêng rơi phía giấc mơ nào...

06.02.2013












Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Mùa Yêu


Trời tháng hai nắng hanh vàng em nhé! 
Mây lang thang đánh cắp mất nỗi sầu
Không gợi nhớ những khoảng xưa trống vắng
Chim én liều... Cho anh cả mùa yêu

Mùa nồng say nhiều hoa xuân thắm nở
Hăng hái ngày, xanh cây trái, ngác ngơ
Mênh mang ngõ vắng âm thầm đôi lứa
Tay trong tay bóng nắng đổ dài

Người bên người từng giờ qua như thế
Khuôn mặt đầy lúng liếng gần nhau
Chân rất vội, tiếng thì thầm tìm lối
Cuộc tình gầy thắm sắc hóa long lanh

Mùa con tim vẫn đi, vẫn đến
Ta còn nơi em bài thơ tím ngày xưa
Tà áo tung bay gió lô xô hàng liễu
Để lại trong lòng xao xuyến... ngẩn ngơ

28.03.2011



Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Ngồi Giữa Xuân Xa


Ngồi giữa Sài Gòn nhớ xuân quê
Em trai, gái cắp rộn ràng chơi phố
Nắng huyện Hoài chiều nghiêng nghiêng đổ
Chải tóc ai bay ngược ngõ dốc lòng

Xuân nụ cười tươi dưới vòm trời trong
Bằng lăng sợ không dám khoe màu cánh tím
Giấu ghen tuông vào cội hương im ỉm
Chờ qua thì mắt đỏ, mắt nâu

Xuân mang nhộn vui vào lối nhỏ sắc màu
Những rẻo đồng cao chị trồng cải vàng, cải trắng
Những hàng dừa treo mình bên bờ sông phẳng
Sóng vờn chao mặt nước ngọc ngà xanh

Ngồi giữa xuân xa thương xuân mẹ, chòng chành
Chiếc xe cũ quanh co đánh liều chở hàng ra chợ
Năm ba sọt rau, vài chậu hoa, hành cà mấy mớ
Bán nhọc nhằn tích góp hoài mong

Ngồi giữa xuân xa nhớ xuân mẹ nao lòng
Net chở hộ giùm ta chút tình xa xứ
Nâng niu tay nồng gom vào từng con chữ
Làm quà mùa tin yêu

27.01.2013








Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Tân Niên Khấn Nguyện



Không giờ chuông điểm giao thừa đến
Một nén nhang thơm lạy Tổ tiên
Nhâm Thìn cưỡi gió xa đưa tiễn
Quý Tỵ về hang lót ổ nằm

Năm nay ắt hẳn chừng năm tốt
Ngậm ngọc đời vui biết mấy lần
Châu về hợp phố yên biên trấn
Gia thất bình an khấp khởi mừng

Ngước mặt nhìn lên trời cao rộng
Cúi xuống đất bằng hoa cỏ thơm
Trên môi một đóa hồng vừa chớm
Nở giữa xuân ngời thiết tha yêu

Sì sụp trước thềm tân niên nguyện
Người người hạnh phúc suốt năm vui
Ân tình, vàng bạc cao như núi
Sức khỏe dồi dào tựa bể khơi

09.02.2013








Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Thơ Chiều Cuối Năm


Chiều cuối năm một mình và chai rượu
Ghét, thương cạn chén cùng thơ
Dẫu nỗi lòng chưa cập bến bờ
Vẫn cứ muốn xuân về trên tóc

Vần thơ yêu chưa một lần bật khóc
Mà sao nay đầy ắp những tự tình
Én bay về rạng rỡ nắng bình minh
Trên bến cũ dấu yêu người xưa cũ

Bao niềm vui cuộc đời vừa hé nụ
Chợt vỡ òa sau quá khứ đã quên
Con thuyền ưu tư lướt sóng dập dềnh
Đêm chờ đợi hải đăng hoài thao thức

Men đắng môi rót vào tâm can nóng rực
Những hoài mong hừng hực cuồng say
Những hương yêu chất ngất tháng ngày
Sáng lung linh trong buồng tim máu chảy

Rượu say, ta say hay lòng đang lửa cháy
Hân hoan reo náo nức cả tâm hồn
Ánh trời tàn đỏ rực phía hoàng hôn
Tay chuốc vội câu thơ đời dang dở

22.01.2011












 

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Con Đường Có Hoa Bằng Lăng



Đường về nhà em bằng lăng xanh lá
Con đường hoa tím, con đường quen
Bơ vơ anh đứng chiều xa ấy
Vỗ giấc ngu ngơ chín mắt chờ

Em nhí nhảnh đi, về đâu biết
Gốc cằn khô ngỗ ngược trồng si
Câu thơ chứa hết lời muốn nói
Đẫm ướt lòng yêu tuổi xuân thì

Trăng quá đỗi vô tình, em biết đấy!
Lâu đài cao hờ hững người dưng
Chim én nhỏ làm sao trói buộc 
Nẻo kiêu sa những lắm hẹn hò

Vài cánh tím xoay tròn sắc thắm
Lòng giận hờn nghẹn bước chông chênh
Trong kí ức em ngàn nỗi nhớ
Ngẫn ngơ hồn nhặt trái mù u

Chiều không mây hàng cây râm mát
Đóa hoa đời nở đỏ môi nâu
Lung linh sợi nắng rời kẻ lá
Đọng giữa tay trần muôn sắc hương

05.10.2010



             

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Ăn Chơi


Cuối năm về em lo ốm ra
Bánh trái, lợn quay, dưa muối cà
Nếp làm rượu cái, gà trống thiến...
Đỏ mặt người xa, khách đến nhà

Lân la đầu ngõ bế chậu cây
Hoa mai một nhánh cánh nở đầy
Vàng rực từ phòng ra tới cổng
Đứng lặng nhìn lòng tràn ngất ngây

Quần áo mới về, đồ cũ quăng
Thử tới, thử lui, chạy lăng xăng
Son hồng mấy thỏi môi nở nụ
Cười trắng cả răng, bớt cằn nhằn

Thấy em cực khổ nỡ tay nhàn!
Quét lại vôi ve, sửa cầu thang
Sơn cửa, lan can, cái kệ sách
Màu trắng phớt hồng thật là sang

Mấy gói quà con biếu mọi người
Mong rằng Tết đến miệng xinh tươi
Nhiều bao giấy đỏ lì xì trẻ
Thơm thảo không lo thiếu nụ cười

Thôi nhé em! Đừng nghĩ chi nhiều
Cần trước, kiệm sau sẽ có tiêu
Ra giêng còn phải xa hoa nữa
Cả tháng ăn chơi, sáng, trưa, chiều

Giao em hết Tết, anh nằm co
Mồng một, hai, ba chân lò cò
Tám tiếng đi làm, tám tiếng ngủ
Góp nhặt mầm xuân, thử đoán mò!

Năm nay tuy khó đói thì không
Lồng lộng trời xanh với nắng hồng
Niềm vui nho nhỏ ôm giữ lấy
Quên những xa xưa lạnh chất chồng

22.01.2013











Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Bên Xuân Đời


Bẻ cong chiều sợi nắng
Quàng vòng eo hững hờ
Một chữ o nhỏ nhắn
Xuân về tay có mơ?

Gió lùa bay tóc lụa
Đánh rơi câu thề xưa
Em giờ ngồi chọn lựa
Tiếc người đi cũng thừa

Lãng du chiều đồi mộng
Bồng bềnh câu thơ xanh
Đời nhấp nhô như sóng
Thuyền chìm âu cũng đành

Nụ hôn hồng ngây ngất
Lên môi tô màu son
Dấu ngang cuộc tình mất
Tìm vết qua dẫu mòn

Bầu trời cao tít tắp
Mắt đen thời ngây thơ
Đào giếng sâu tìm đáy
Dại khờ đêm vỗ bờ

Xuân bước qua mà ngỡ
Chân dài trêu mắt người
Bao năm trường nặng nợ
Bên xuân đời lao xao.! 
15.11.2011